Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chào bạn. Cho mình hỏi với. Bác sĩ Vân ở PK 189 Đội Cấn còn làm ở Phụ sản Hà Nội không nhỉ bạn?. Vì hiện nay mình thấy nhiều... Xem thêm
Cảm on các mẹ nhé về thông tin này nhé! Có khi tớ sẽ đến BS Vân - Đội cấn vậy :)
Chị ơi, e cũng nghe nói đến bs Vân ở Hoàng Hoa Thám rồi. Có chị bạn còn cho e cả số ĐT và ĐC mà. Bs Vân, 88 Hoàng... Xem thêm
Lạ nhỉ :13: Hay là có 2 bs Vân khác nhau.Đây là bs Vân ở PK 189 Đội Cấn (hình như đây cũng là nhà bs luôn)ĐT: 0913300995... Xem thêm
Chính xác luôn. Bs Vân - Trưởng khoa Sản bệnh - BV Phụ sản HN, PK 189 Đội Cấn - HN, làm việc ngoài giờ HC. Mình khám và theo... Xem thêm
Sao mình ko nghe thấy tên bác sĩ Vân ở Hoàng Hoa Thám nhỉ? Mình chỉ biết bác sĩ Vân ở PK 189 Đội Cấn thôi. Bác sĩ Vân là... Xem thêm
Chị biết vì thỉng thoảng cũng ghé qua bs Vân, bs Vân nhiệt tình, giầu kinh nghiệm và phòng khám không quá đông, như thế nên mình được chăn sóc... Xem thêm
Đưa con đi khám bệnh mà điều lo nhất không phải chờ lâu, mà là con vừa tới cổng bệnh viện đã khóc. Có hôm chưa kịp gặp bác sĩ là bé đã đòi về, mẹ cũng căng thẳng theo.
May mà lần gần đây đưa bé đến Kho...
Vợ chồng em đang định nghỉ vài ngày ở biển nhưng thú thật vẫn còn lăn tăn vì bé nhà em mới gần 8 tháng. Người thì bảo cứ đi bình thường, người lại bảo chờ con lớn thêm cho yên tâm.
Em cũng tìm đọc khá ...
Không biết có phải chỉ con mình không, chứ mỗi lần đi khám là cả nhà như "đánh trận". 😅
Mình rút ra một kinh nghiệm là ngoài bác sĩ thì không gian khám cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của con. Hôm rồi ...
Ông bà ở nhà cứ hỏi suốt "sao bé chưa đi", trong khi con mình 13 tháng mới chỉ đứng vịn được thôi, đi men theo bàn ghế. Mình cũng hơi áp lực vì nghe nhiều bé 12 tháng đã đi vài bước rồi. Có lần lên mạ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm nay em cũng đang có kế hoạch đi khám mà gọi đt cho bác sĩ, cả số nhà lẫn...
cảm ơn các...