Mình là Đậu đũa, mới gia nhập diễn đàn này. Mình đang mang thai, tuần thứ 12 nhưng có một vấn đề rất mong sự tư vấn của các anh chị, các bạn. Mình bị u xơ tử cung, lúc siêu âm lần đầu tiên vào tuần thứ 4, nhân sơ có đường kính hơn 40mm. Đầu tuần trước mình đi khám, thì nhân sơ đã to lên 60mm. Nói chung rất đáng lo vì cái u lớn, nguy cơ sẩy thai với đẻ non rất cao, mà mình lại mang thai lần đầu. Hiện tại thì mình đang theo khám một anh bs ở bv Phụ sản HN. Nhưng mình đang muốn sang viện C khám. Các chị và các bạn đã ai (hoặc có người quen) bị như mình mà mẹ tròn con vuông ko? Và đã từng theo khám bs nào có kinh nghiệm, giỏi trong xử lý vấn đề này?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Lâu k vào topic này. Hiện tại mình đã 27 tuần, thai vẫn pt tốt- đạp mẹ bùm bụp. Nhưng u xơ cũng to lên thành 77x71mm...
Lúc trước mình có đi thăm trường hợp 1 mẹ bị u xơ tử cung nặng mà không có người nuôi nên mình cũng có tìm...
Khám thai lần đầu lúc 6 tuần mình cũng phát hiện khối u nước, hình tròn, kích thước...
Bạn thân mến. Mình hiểu cảm giác của bạn. Khi mình có thai bé đầu, lần đầu SA cũng phát hiện ra UXTC. Kích thước thì mình k nhớ,...
Mình cũng đang mang bầu, mới tuần thứ 5 thôi. Đi siêu âm thì bị phát hiện bị UXTC kích thước 64mm rồi. Mình lo lắng...