Các mẹ nào đã và đang theo khám bác sỹ Nhân cùng chia sẻ nhé:
Mình có một đứa bạn theo khám tại nhà riêng của bác sỹ Nhân từ hồi mới có thai và cũng nhờ bác sỹ Nhân làm dịch vụ trọn gói luôn. Những lần đến khám đều OK và rất hài lòng với cách khám của bác sỹ. Nhưng hôm 22/12 vừa rồi bạn mình đã sinh và gặp báo nhiêu rắc rối, và thật sự sốc về thái độ và cách làm việc của bsy Nhân.
Trước ngày sinh khoảng 1 tuần bạn mình đi khám tại Việt Nhật, họ kết luận là bị cạn nước ối và phải nhập viện (thực ra nước ối vẫn ở mức 6,7 - là mức chưa nguy kịch lắm và không cần nhập viện sớm). Nhưng bạn mình vì là con đầu lòng nên cũng ko có kinh nghiệm lắm nên đã cuống cuồng nhập viện và gọi cho bác sỹ Nhân. Lúc bạn mình gọi thì hình như bác sỹ đang bận việc gì đó (hình như bác sỹ đang theo một khoá học nào đó tại trường Y) nên trả lời là không thể đến viện được, và mãi sau bác sỹ mới đến bệnh viện lại còn quát mắng bạn mình ầm ĩ lên là chưa có gì mà đã gọi cho bác sỹ. Mặc dù bạn mình trước đó đã đến tận nhà đưa phong bì 500K và có lời nhờ rồi!!! Bạn mình rất sốc vì thái độ đó của bác sỹ Nhân. Theo như bạn mình hiểu thì hầu như toàn bộ y tá ở viện đều không thích bác sỹ Nhân vì ông ấy thường giữ toàn bộ tiền của bệnh nhân đưa mà không hề chia cho ca kíp mổ và y tá. Thế nên khi bạn mình nhập viện có nói là bệnh nhân của bác sỹ Nhân nên họ đã gần như mặc kệ, không hỏi han đến, chỉ nói chờ bác sỹ Nhân tới giải quyết!!???
Bác sỹ Nhân đến viện mắng cho bạn mình một hồi sau đó về. Bạn mình phải đưa 200K cho 1 chi y tá ca trực đó và xin về nhà rồi sáng hôm sau sẽ vào viện khi hết ca đó. Lý do bạn mình phải xin về vì chưa thấy có cơn đau, nằm ở viện thì bị khám trong liên tục. Các mẹ tưởng tượng mỗi lần thay ca là một lần khám, bác sỹ thực tập cũng vào khám. Đến nỗi bạn mình bị chảy máu rất nhiều và bị sưng cổ tử cung. Đây cũng là nguyên nhân làm bạn mình không thể sinh thường được mặc dù em bé chỉ nặng có 2,7kg. Thế là bạn mình về nhà tối hôm đó, định đến 6h sáng thì vào viện nhưng khoảng 4h thấy có cơn đau nên vào viện luôn.
Bạn mình nằm đau từ 4h đến 10h sáng mà chỉ mở được 2-3cm vì cổ tử cung bị phù nề, không liên lạc được bác sỹ Nhân. Chẳng có ai take care đến bạn mình cả. Đến khoảng gần 12 giờ là ca của bác sỹ Khánh mới khám cho. Lúc này bạn mình đau lâu quá nên đã kiệt sức, thai đã bị suy, thế là phải mổ cấp cứu. Lúc này mới thấy bác sỹ Nhân vào viện. Cuối cùng thì bạn mình cũng được mổ, mẹ tròn con vuông, bé nặng 2,7kg và do bác sỹ Khánh mổ chứ không phải bác sỹ Nhân. Ax bạn mình đưa phong bì 1000K cho toàn bộ kíp mổ và được họ chăm sóc cu đáo tận tình ngay cả sau khi mổ nằm viện. Nhưng tội nghiệp em bé phải nằm ở phòng sơ sinh, sau 3 ngày mới được chuyển xuống với mẹ.
Mình thấy rất sốc về thái độ và cách làm việc của bác sỹ Nhân khi nghe bạn mình kể lại. Mình đang có bầu 7,5 tháng rồi và từ trước tới nay toàn khám bác sỹ Nhân, cũng định nhờ bác sỹ đỡ đẻ luôn nhưng bây giờ hoang mang qua. Mình post chuyện của bạn mình lên cho mọi người cùng biết và chia sẻ. Chắc là mình ko dám nhờ bác sỹ Nhân nữa rồi nhưng chẳng biết bác sỹ Việt Nhật nào khác cả, ai biết giới thiệu cho mình với!!! :20: