Chào các mẹ trên diễn đàn, hôm nay em mạo mụi mở topic này để chia sẻ cùng các mẹ 1 bác sĩ tên Thế mỹ ở khoa sản bệnh viện quốc tế vũ anh.Bác sĩ rất mát tay, và có nhiều kinh nghiệm ở khoa sản mà trước đây từng làm trưởng khoa sản ở bệnh viện Nhân Dân Gia Định giờ thì bs chuyển sang BV Vũ Anh rồi.Các mẹ sẽ hài lòng và yên tâm khi khám thai bs Mỹ, Bs tư vấn rất kỹ và giải thích các câu hỏi cho người đến khám. Vì vậy mà em rất hài lòng khi khám thai bs này. Để em kể cho các mẹ duyên em được gặp bs nha.


- Chả là trước đây em bị thai lưu 10w ko rõ nguyên nhân phải bỏ thai hồi tháng 12 tại BV An Sinh , sau khi hút 1 tuần thì em tới tái khám thì bs siêu âm nói em còn nước dịch trong tử cung em ko hiểu nó là cái gì nên em hỏi bs nhưng bs ko giải thích cho em rồi chờ em hỏi có phải uống thuốc gì để nước dịch ra sạch ko kh đó bs Tươi mới nói``ùh,muốn cho thì cho´´:mad: sau đó cho em cytotec về uống từ đó em ko dám đến tái khám BV đó nữa. Sau 1 tháng em lại đi kiểm tra ở BV PSQT gặp bs Hồng xem nước dịch đó còn không thì bs siêu âm nói vẫn còn nước dịch rồi kê cho em thuốc Duphaston sau 20 ngày đến tái khám lại.Em Đúng là gặp toàn chuyện xui vị bs hồng này cực kỳ ít nói chỉ ghi đơn thuốc rồi kêu về theo dõi , Em theo bs này điều trị đươc 3 tháng rồi cứ đi đi lại lại BV QT cũng chẳng có gì tiến triển cả bệnh của em vẫn còn đó làm em thật thất vọng và mất niềm tin :Sad: .Sau đó trên đường về nhà em đi ngang và thấy BV Vũ Anh nên em lại vào khám lại xem sao ,các chị y tá dẩn em vào phòng khám thai thì em được bs Mỹ khám cho em , ở đó mọi người gọi bs Mỹ là Thầy vì bs này giỏi và rất được mọi người kính trọng nên em bắt chước gọi bằng thầy luôn :Smiling: Thầy xem tất cả hồ sơ bệnh của em rồi cho em đi siêu âm lại để kiểm tra. Lúc siêu âm là bs tên Vinh rất nhiệt tình và soi rất kỹ cho em và bảo em là trong lòng tử cung có hỗn hợp kích thước 15 mm nhưng chưa xác là có phải nhau thai còn sót lại hay không nên tạm thời gọi là ``sót mô sau khi hút thai´´ chứ không phải là nước dịch như mấy bs kia nói đâu, khi đó bs Vinh mời thầy mỹ đến cùng xem SA để tìm cách xử lý. Và thầy ngồi giải thích cho em nghe nguyên nhân và phải hút nạo lại để lấy phần mô đó ra đem di xét nghiệm xem là nhau thai bị sót hay có biến chứng xấu gi ko? vì thầy bảo nó đã nằm trong tử cung hơn 3 tháng rồi nên phải xét nghiệm cho an toàn .Các mẹ biết ko thầy ngồi tư vấn và trả lời nhiều thắc mắc của em hơn nửa tiếng mà vẫn vui vẻ chứ ko như 2 BV An Sinh và PSQT khám cứ như khám cho vịt vậy cứ 5 phút là phải đi ra vì có người vào làm mình chẳng hỏi được gì cả.Hôm 12-3 em đến BV để thầy Mỹ hút nạo lại để lấy mô ra, trước khi làm thầy còn dặn dò em rất kỹ:Smiling: nào là thời gian làm mất khoảng 20 (vì phải chuẩn bị nhiều chứ lúc làm thì nhanh lắm) hơi đau và thốn chút xíu, thầy còn chích gây tê cổ tử cung cho em bớt đau .... và thầy làm rất nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương tử cung của em vì lúc đó tử cung em rất mỏng .Sau khi lấy cái mô còn sót ra thì thầy cho em xem nó lớn khoảng ngón tay cái và là 1 cục thịt như thịt bò vậy và còn nhiều miếng nhỏ còn dính chung quanh tử cung được thầy lấy sạch hết ( đó là do hút thai không sạch còn sót nhau).Khi làm xong em không thấy đau chỉ hơi râm bụng như đau bụng kinh thôi chứ ko như lần đầu bs làm em đau dã man luôn đến giờ em vẫn còn ám ảnh , em nằm khoảng 30 cho đỡ choáng rồi thầy lại cho đi SA lại xem đã sạch chưa ( em chi cần trả tiền phẫu thuật còn SA này hoàn toàn free hết ). Vì vậy mà em thấy thầy rất mát tay và dặn dò kỹ lưỡng , mẹ nào mà đi khám thai và được thầy đỡ đẻ cho em bảo đảm là hài lòng .Em Thấy thầy có y đức củc BS nên em mách cho mọi người đi khám .Còn em thi ko lăn tăn việc chọn BS khám thai và đỡ sanh nữa chờ 3 tháng sau cho khỏe lại em mới có thai được em quyết định chọn thầy luôn để theo dõi ngay từ đầu cho mẹ con an toàn. em nghe nói thầy cũng có phòng mạch riêng nhưng em không biết ở đâu em chỉ xin được số di động của thầy thôi , thứ tư này em đến tái khám có mẹ nào muốn đi khám cùng hoặc hỏi thông tin về thầy thì cứ phone cho em theo số 0903322274 nhé.


- Bệnh viện Vũ Anh số: 15-16 Phan văn trị F7 Q Gò Vấp , HCM.


Được mệnh danh là bệnh viện khách sạn rất sạch và đẹp lần đầu em đến là thích rồi , phục vụ thì khỏi chê ,giá cả cũng rẻ hơn so với khám ở Việt Pháp . em khám bệnh ở đó giá là 180k .Em muốn chia sẻ với các mẹ nhiều hơn nhưng em nhớ cái nào thì viết cái đó áh :Thinking: với lại văn chương của em cũng kém lắm mong các mẹ thông cảm. Chúc các mẹ vượt cạn mẹ tròn con vuông nhé.