Hu hu các mẹ ơi mình đang bức xúc quá. Hôm qua bà ngoại cho Cat ra TTYTDP 70 Nguyễn Chí Thanh tiêm cái con bé tiêm cho Cat cắm phập mũi tiêm vào đùi con bé rùi vừa rút ra vừa lay lay, khi rút mũi tiêm ra thì máu ở đùi con bé cứ thế phun ra đến 15p, rịt hết cả nắm bông. Mình ko đi ko biết nó tiêm cho con mình kiểu gì, cũng ko phải trong nghề để biết cách tiêm cho con mình thế là đúng hay sai. Chỉ biết là về nhìn đùi con bé tím lên 1 cục mà đau hết cả lòng khóc sưng cả mắt. Sao mà giã man thế con bé nhà mình bé ti teo mọi khi đi tiêm ko bao giờ Cat khóc thế mà hôm qua con bé khóc mãi về chả chịu ăn. Hôm qua mà mình có mặt ở đấy mình chắc đã làm um lên rùi. Một cơ sở nhà nước có tiếng, cv là tiềm hàng ngày vậy mà ko hiểu nó tiêm kiểu gì mà thế, cho dù có đông đến mấy khi tiêm cho các bé phải hết sức nhẹ nhàng cẩn thận chứ, hay là vì mình k lót cho nó thì nó tiêm cho con mình thế, mà mình tiêm dịch vụ mất tiền hẳn hoi đấy. Hic hic mình cạch mặt cái bọn đấy ra. Mình tính gọi bs về nhà tiêm cho bé, đã mẹ nào làm như vậy chưa tư vấn giùm mình với. Đang bức xúc quá có gì ko phải mong mod và mọi người thông cảm nha.