Quảng cáo chỉ là quảng cáo - Hãy là người tiêu dùng thông thái
Em lang thang bên Otofun và đọc được cái này, em biết cũng lâu rồi nhưng đọc xong cũng vẫn bức xúc quá. Cái bọn lừa đảo:
Chuyện là thế này :
F1 nhà em bị dị ứng rất nặng với bột mỳ ,mà cháu lại rất thích ăn mỳ gói, gấu nhà em chợt nhớ có mỳ Omachi (có cả nhà ca sỹ ML quảng cáo "
sợi mỳ làm từ
khoai
tây
nên không sợ nóng") .
Nghe quảng cáo sướng quá em ra siêu thị làm 1 thùng về, thấy cả nhà bảo đắt gấp đôi các loại mỳ khác - nhưng mà "nghèo thì cũng phải cho thằng Tèo theo cách mạng"
Trước khi nấu cho con ăn, gấu nhà em xem lại thành phần thì ôi thôi :
Sợi mỳ (hay còn gọi là vắt mỳ) có tỷ lệ là 10g/kg . Có nghĩa là khoai tây chiếm tỷ lệ 1% .
Em làm thử phép tính sau :
10g tinh bột khoai tây làm ra được 1000g mỳ Omachi
Đúng rùi các chị ới!Em í!!chẳng bao giờ tin quảng cáo đâu nhe!! Hờ hờ nếu 100người như em chắc ngành Marketting không kiếm được tiền đâu nhỉ??? À,mới ra...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chả biết có chữa nóng chữa...
Haha, bây giờ nó mà làm bằng "tinh khoai tây" thì chết:Laughing:...
Mình thấy quảng cáo ghét quá...
Cá hồi ở đâu mà rẻ thế nhỉ, để mình mua về ăn...
Hờ hờ nếu 100người như em chắc ngành Marketting không kiếm được tiền đâu nhỉ???
À,mới ra...