Đến lúc này thì quả thật me2Xiu không còn biết mua gì cho con ăn nữa cả. Thịt, trứng gia cầm thì sợ H5N1 (kể cả những trứng, thịt đã qua kiểm dịch cũng không an toàn 100% được -tivi, báo nói thế chứ không phải tự me2Xiu nói đâu nhé). Thịt heo, bò thì sợ lở mồm long móng. Đậu khuôn thì sợ hàn the. Mà chẳng lẽ cứ ăn tôm, cua, cá mãi thì cũng không được. Mình có đi xem những món thịt hộp (dù sao cũng yên tâm về chất lượng, an toàn và vệ sinh thực phẩm) nhưng loại nào cũng có chất điều vị và chất bảo quản cả.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thịt ếch thơm, nạc và ngon như thịt gà í bạn ạ.
Chomchom nhà...
Ôi ChiMe không đọc kỹ gì cả, mẹ Chomchom ghi...
Thế gạo đâu các bác ơi,ăn toàn bí đỏ sợ ngọt các chiến sĩ nhà mình...
Từ hồi dịch bệnh tràn lan tớ có thói quen mua đồ sạch (dù biết tiêu chuẩn sạch của VN chỉ là tương đối...
Cảm ơn bạn nhé. Mình là mẹ nó, bạn ạ, hihì.
Thế không biết phải...