Các bạn ơi hình như dạo này tui bị ghiền tư vấn và trao đổi thông tin về bất động sản hay sao ấy.
Tui cứ thích điện thoại cho khách hàng, hỏi về bất động sản của họ và hỏi về nhu cầu đầu tư của họ.
Tui thích nghe họ nói về những bất động sản họ đang sở hữu.
Thích nghe họ nói lúc họ mới mua giá nhiu, giờ lên giá nhiu rồi.
Thích lắm cái cách họ bày tỏ cảm xúc khi nói về bất động sản của họ.
Và tui cũng rất thích, khi tui nói về những thông tin, những lợi ích mà bất động sản của tui đem lại cho khách hàng của mình.
Tui bị nghiện luôn các bạn ạ.
Có những ngày tui không gặp được ai để mà trò chuyện, không có ai tâm đầu ý hợp để nói chuyện về bất động sản.
Là tui lại buồn, buồn dữ dội luôn.
Thấy thiếu thiếu...
Mà dạo này các bạn có để ý là mọi người xung quanh mình thường hay bàn tán về bất động sản hong.
Vì ở cái thời đại này mà, thời đại của sự phát triển, thời đại của bất động sản.
Chứ giờ bạn gửi tiền ngân hàng lãi suất lèo tèo, mà có khi xui mất hết hong hay nữa chứ, sợ thấy bà luôn.
Bởi vậy mấy bạn mà có tiền gửi ngân hàng, là súm nhau lại bàn về BĐS, để nghiên cứu rút tiền từ ngân hàng ra đầu tư cho an toàn.
Tui lại thấy vui và cảm thấy con đường mình chọn hiện tại là đúng.
Tui vẫn thấy trong bụi gai vẫn tồn tại những bông hoa đẹp.
Và tui mãi yêu bất động sản.
Tâm sự mỏng nhiu thôi, tui đi tìm người nói chuyện về BĐS tiếp đây.
Mãi yêu hén.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1