Không cần tiền tỷ vẫn có thể sống trong căn chung cư cao cấp
Dù không đủ tiền để mua và được sống trọn trong chung cư cao cấp giữa Sài Gòn, hai vợ chồng vẫn có cách mua nhà với giá 500 triệu và phè phỡn với căn chung cư cao cấp mà mình ao ước.
Đó là câu chuyện của 1 cặp vợ chồng sống tại Sài Gòn chỉ có vài trăm triệu vốn liếng trong tay. Gia đình gồm có hai vợ chồng, hai con, và ông bà nội, tức là 6 người. 400- 500 triệu và mơ ước sở hữu căn nhà ở Sài Gòn sau nhiều năm sinh sống tại đây.Hai vợ chồng đứng trước ba lựa chọn:
- Căn 1 là chung cư cao cấp an toàn, đẹp đẽ, an ninh… nhưng lại không có đến vài tỷ để mua.
- Căn 2 là căn hộ nhỏ ở trong thành phố, có thể mua nếu sử dụng hết khoản tiết kiệm 500 triệu (trả 30%), vay ngân hàng một tỉ, mỗi tháng trả 20 triệu. Căn này gần trung tâm nhưng quá nhỏ, 6 người chen chúc nhau chắc cũng stress.
- Căn 3 ở quận ngoại thành, đi lại khó khăn, cuộc sống có vẻ hơi bất tiện nhưng giá tiền vừa phải.
Sau cùng, hai vợ chồng quyết định mua căn 3 bằng tiền tiết kiệm sẵn có. Như thế là đã và có nhà riêng, hai vợ chồng không ở mà cho thuê luôn, lấy một khoản thu nhập mỗi tháng rồi bù thêm ít tiền thuê căn nhà 1 để ở với 12 triệu/tháng (vẫn rẻ hơn tiền trả góp ngân hàng nếu mua căn 2). Ở đây, ông bà nội có chỗ đi dạo hàng ngày, con có thể chạy xe đạp đi học, môi trường sống miễn chê.
Mọi người có thể cho rằng đó không phải là tiết kiệm, thậm chí hơi phung phí vì tại sao có nhà không ở lại đi thuê chi cho tốn kém thêm 1 ít mỗi tháng nhưng hai vợ chồng tôi đã suy tính kỹ lưỡng như sau: Mua căn nhà 3 coi như cũng có sở hữu một mái nhà của riêng mình. Thuê căn nhà giá 12 triệu là khá cao, nhưng chồng được cái thoải mái để sinh hoạt, thuận tiện đi lại, môi trường tốt để hai vợ chồng lo cho con cái đi học, chăm sóc ông bà,...
Biết là sống ngoại ô sẽ tiết kiệm hơn nhưng khi ở nhà chung cư, nhưng nhờ vậy hai vợ chồng có động lực để tiết kiệm và sống lành mạnh hơn. Chẳng hạn như: cắt giảm các hoạt động hưởng thụ, buồn thì chuyển về công viên gần nhà, cũng vui, hạn chế ngoại giao, và nếu được thì kéo anh em về nhà góp tiền, góp mồi nhậu. Nếu chồng chủ chi, vợ đi chợ cũng gia giảm được tiền.
Kinh nghiệm chia sẻ thêm:
- Để tiết kiệm điện, chỉ sử dụng máy lạnh ở gian lớn tầng 1 - phòng sinh hoạt gia đình, hôm nào nóng quá thì cả gia đình di cư ra ngủ ở đó và mở máy lạnh. Còn không cứ mua hai cái quạt và tận dụng tối đa cửa sổ (có gắn cửa chống muỗi).
- Chỉ đặt một ti vi và một đầu máy ở phòng sinh hoạt chung để các cháu xem tivi theo giờ giấc cho phép, các kênh bồi bổ kiến thức như Discovery, Travel… và một số kênh có chọn lựa khác rất thú vị, không đặt ở phòng riêng làm chúng xao lãng chuyện học hành
- Nếu mua tivi, đầu máy, tủ lạnh thì nên chọn hàng sales giảm đến 80% cuối năm. Mấy sản phẩm hàng hiệu giảm giá sẽ tốt hơn hàng có giá gốc rẻ
- Ở chung cư còn có thể kinh doanh bán đồ ăn sáng hoặc cơm trưa văn phòng giao tận nơi, bán nước trái cây, bán sinh tố, trà sữa, nhận làm bánh ngọt, cho 2 đứa con giữ trẻ hay dạy kèm mấy đứa nhỏ trong khu chung cư…vì ở Sài Gòn mà lại thuộc khu chung cư thì không ít khách hàng tiềm năng đang chờ chúng ta (hàng xóm, cơ quan của hàng xóm,...)
Một ngày như thế, chạy qua chạy lại việc công ty, việc nhà, bán hàng, chăm sóc ông bà nội, thu nhập đủ trả tiền điện nước, chợ búa cho cả nhà. Tính ra còn lợi hơn ở căn nhà ở ngoại ô kia chứ nhỉ, ở đó không tiện nghi bằng, lại xa trung tâm đi làm sẽ cực khổ, con cái và ông bà cũng khó bề lo cho xuể, và làm gì có tiềm năng kinh doanh buôn bán như trong thành phố.
Tất cả nhờ cả gia đình chung tay làm và địa điểm căn nhà thích hợp, giảm gánh nặng tiền thuê nhà. Mới đây chồng đã duyệt cho tôi tiền thuê một em phụ việc vì lý do rất đơn giản: tiết kiệm thời gian và sức khỏe còn quan trọng hơn tiết kiệm tiền bạc. Sau này tích cóp đủ, con cái lớn có thể tự lập này nọ thì hai vợ chồng dọn về cũng không muộn.
Bài chia sẻ này tôi từng đọc trên Vnexpress, thấy hay nên chia sẻ lại theo kiểu của tôi, mọi người tham khảo và cân nhắc cho mình vì đây cũng là 1 ý kiến hay ho đó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1