Có Hội đồng cảm với ng đi mua đồ TL không ạ? (Nếu topic trùng mod xóa júp e ạ)
M chỉ định lập nhóm "đồng cảm" thôi các mẹ nhé!
Chia sẻ với nhau cho đỡ buồn, đỡ tức thôi ạ...
M cũng không định nêu nick các mẹ ấy làm gì vì chuyện cũng không có j to tát, nếu không muốn nói là bé tí ti...
Lần đầu m thử với 3 bạn ngoài HN. Kết quả là không được j hết. Buồn ơi là sầu!
M cần mua vài thứ, tiện ox đang đi công tác ngoài HN, m dặn đi coi và mua đồ luôn.
M fải nói trước là khi ntin và gọi điện thoại thấy các mẹ ấy trả lời rất dễ thương, nhiệt tình nên m tin tưởng lắm.
1. Bạn thứ nhất bán xe tập đi tròn. Bạn í gởi cho m coi 1 hình trên web, bảo xe y boong như vậy, mua mới 560k, tlý 300k. Bđầu nghĩ tới chuyện ox đi taxi ra, rồi ra sân bay fải gói ghém, cũng hao phết, nên m định không mua.
Sau thấy thích cái xe ấy wá, nên bấm bụng ok vậy. Xe được wảng cáo là có cần đẩy, có miếng thảm lót cho khỏi xước chân, điều chỉnh được độ cao, nhạc đèn đầy đủ. Nhưng khi mẹ ấy chụp hình thật của xe thì không thấy cần đẩy, thảm lót và nhạc đèn j cả. M hỏi, mẹ ấy nói tạm cất đi. Đến khi ox wa tận nhà xem, thì... 3 thứ đó đã bị mất hết. 300k là cái xác xe thôi. Hix, đành thôi vậy...
(Wên, trước đó m có trả já xuống 250k được không thì mẹ ấy nhất định là không được. Mẹ ấy cũng nhờ m post bài jùm vì không biết cách up hình)
2. Lần thứ hai, một mẹ bán giày, đồ chơi em bé. M hẹn ship tới ksạn cho ox. OK rồi... lặn tăm...
3. Lần thứ ba mới tức thiệt tức. Cũng lại 1 mẹ bán xe tập đi tròn có cần đẩy, có thảm lót, điều chỉnh độ cao. M tí tởn gọi ngay. Mẹ ấy bảo sẽ chụp hình m coi. Nếu ok thì hsau ship tới ksạn ox m ở.
- M giục 3, 4 lần, mẹ ấy đều tlời "từ từ, bé ngủ rồi c chụp". M chờ tới 23g, đành đi ngủ vậy, trước khi ngủ còn dặn là "nếu chắc chắn có cần đẩy, thảm lót, điều chỉnh độ cao" thì cứ ship wa ox m, m khỏi coi trước.
- Sáng hsau m tiếp tục ntin "c có đem xe đi được không?", mẹ ấy không trả lời.
- M gọi điện, không nhấc máy.
- Lúc sau thì dùng yahoo ntin là "ĐT hết xiền, con bệnh, không đi làm, không đem xe đi được".
- M lại gọi lại. Ko nhấc. M ntin: "chiều trc khi ra sân bay, ox e ghé lấy được không?"
- Lát sau: "nếu c đổi ý không tlý thì báo e nhé! Nếu có thì e nhờ bạn wa lấy, rồi cuối tháng ox e ra ctác thì đem xe về"
- Trước và sau khi ntin m đều gọi nhiều lần nhưng không nhấc máy.
- Tới khi lên diễn đàn thì thấy mẹ ấy vừa post hình "những món chưa tlý", trong đó không có xe tập đi tròn...