Có ai ở toà soạn báo giúp phản ánh việc cháu tôi và các cháu trong lớp bị cô giáo đánh với
Cháu tôi đang học trường TÂY BẮC LÂN, xã BÀ ĐIỂM, huyện HÓC MÔN, cháu đọc bài nhỏ thì bị cô đánh, hỏi chuyện cháu nói là ở lớp bạn nào cũng bị cô đánh, có bạn bị đánh vì ngáp, có cháu trong lớp bị 7 roi vì viết chữ xấu, có cháu bị đánh vì viết sai chính tả, đến ngày hôm nay các cháu vẫn đang bị đánh tiếp. Cháu mình 2 năm là học sinh giỏi cấp huyện mà sau việc này cháu hoảng quá sợ đi học luôn.
Cô giáo này luôn mang các cháu nhỏ ra trừng trị với những “tội danh” không đáng phải đối xử với các cháu như vậy, điều này còn chứng tỏ trình độ và tư cách của cô giáo quá kém, thế mà khi mẹ cháu bé phản ánh với giám hiệu nhà trường thì sự tiếp thu còn ngạc nhiên hơn, thầy hiệu trưởng nói là không giải quyết việc này. Sau khi nói sẽ phản ảnh lên báo thì cô giáo lớp này lớn tiếng: "sao em lại đem trường này ra nói xấu? em có biết là tụi nhà báo nó ác lắm không?...bla...bla..."
Các bậc phụ huynh khác trong lớp bị cô giáo đánh con mình cũng không dám lên tiếng vì sợ cô giáo trù con mình, sợ bị đuổi khỏi trường vì việc chuyển trường, xin lớp rất khó khăn, họ đều là dân nhập cư nữa. Các cháu đến lớp mà cứ nơp nớp lo sợ bị đánh như sợ cọp vậy thì đâu còn có hứng thú học được nữa đây. Cả một hệ thống giáo dục hiện nay là vậy đấy.
Có bạn nào ở tòa báo giúp với, chứ lại chìm xuồng thì bất lực với hành động vô cảm của cô giáo và nhà trường thế này hay sao.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
vâng, em sợ... mẹ thì bản lĩnh, cứ để con chịu thiệt. Cô...
Về sau thì ko dám đấm nữa lại chuyển thành nhốt vào nhà vệ...
sao cô giáo bạo lực thế nhỉ:RaisedEye