Bố kính yêu!



Vậy là đã 16 năm con và em Quyên không còn bố ở bên. Chúng con vẫn nhớ bố lắm. Năm nào con cũng lặng lẽ tổ chức sinh nhật bố trong tâm tưởng - vì chẳng ai tổ chức sinh nhật cho người đã khuất. Nhưng năm nay, nhờ có webtretho, con có thể tổ chức mừng sinh nhật bố công khai, theo cách riêng của mình, mà không bị ai phàn nàn, chê trách.



Bố ơi, con lập topic mừng sinh nhật bố đúng vào ngày kỷ niệm của nghề báo, nghề bố truyền lại và con đang tiếp bước, đồng thời cũng là Ngày của Cha - Father's day, một ngày mới du nhập về Việt Nam, nhưng con nghĩ là cũng nên có để con cái bày tỏ tình yêu thương, lòng kính trọng đối với "núi Thái Sơn" và trước ngày sinh của bố 1 ngày.



Bố ơi, 16 năm đã qua, con đã trưởng thành. Dẫu không thành đạt, không có gì vẻ vang nhưng con có một gia đình hạnh phúc. Cháu ngoại của ông cũng thông minh, ngoan ngoãn, dễ thương. Con rể của bố hiền lành, tốt bụng, yêu vợ thương con. Trong công việc, con cũng là người làm được việc, đủ để người ta đánh giá: "Đúng là con ông C!". Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ làm con tự hào lắm, bố ạ! Vì bố nổi tiếng là người thông minh, giỏi giang. Con vẫn quan tâm chăm sóc và chia sẻ gánh nặng với mẹ N và em Quyên. Con hi vọng, nơi chín suối, bố cũng không phải buồn vì con.



Bố à, sinh nhật bố không có hoa, không có bánh gato và nến như lâu nay người ta vẫn làm, vì bố đã là người ở thế giớ khác. Nhưng con mong rằng, ở nơi đó, bố vẫn hiểu tấm lòng của những người đang sống hướng về bố và có một sinh nhật đặc biệt, theo cách ở đó - nếu quả thực có một thế giới khác, thế giới bên kia. CON YÊU BỐ!!!




Xin phép Mod cho mình để topic này đúng 2 ngày thôi.