Chuyện là thế này, Con Gái Em giờ nó thế này, em bực quá, mà không biết trút vào đâu...Thôi thì em kể ra, cho các bác chém gió....Chứ em thì em cũng lạy các Bác Sĩ ở Nha Trang rồi...21h ngày 28/5/2012...Con bé Chíp con em qua nhà hàng xóm chơi, chẳng biết chơi kiểu gì...chọt cây tăm vào trong tai, khóc bù lu bù loa. Lúc đó em mới chở con bé lên Bác sĩ Khen trên đường Yersin, lúc đó trễ quá rồi nên Bác sĩ không nhận bệnh nữa, và bảo em lên Bệnh Viện Tỉnh...Nhưng em lại kỵ cái Bệnh Viện Tỉnh mình (vì lúc trước mới cưới vợ BS ở đó khám và phán Bx bị Ung Thư, không đẻ được ---> cuối cùng Vào SG người ta nói Viêm Bàng Quang, không sao, uống thuốc là khỏi...và uống thuốc 6 ngày khỏi hẳn tới giờ)....Lúc đấy em mới nhớ ra có mấy ông anh nói Bệnh Viện Quân Dân Y gì đó trên đường Nguyễn Thiện Thuật dịch vụ tốt lắm, mặc dù đắt hơn chút. Em chở thẳng qua VK Hospital - Quân Dân Y để Khám Cấp Cứu.Sau một lúc thăm khám, soi mói trong tai con bé đủ kiểu, và BS nói:
"Không sao, Cháu nó bị trầy ống tai ngoài thôi, không đụng đến màng nhĩ"
--- Theo phản xạ, em mới hỏi:"Có ảnh hưởng gì đến khả năng thính giác không bác sĩ" --- Ông ấy khẳng định :"Không sao" ....Và cho đơn thuốc uống 3 ngày3 Ngày sau, Đến chiều ngày 31/5/2012 vừa uống hết thuốc, thì thấy Con bé vẫn kêu đau Tai, và thấy có máu chảy ra. Em lại chở cháu lên VK Hospital - Quân Dân Y lần nữa. Và Một Bác Sĩ khác khám lại cho cháu, lại vọc vạch, thăm khám các kiểu trong tai và lại
Kết luận :""Không sao, Cháu nó bị trầy ống tai ngoài thôi, không đụng đến màng nhĩ"
.......Và lại cho 3 ngày thuốc về uống. Thôi thì lỡ theo thì theo luôn.Đơn thuốc ngày 31/5/2012 đây Đến ngày 04/6/2012, đã hết 3 ngày thuốc nữa, Tổng cộng là 6 ngày uống thuốc, mà tai con em nó vẫn không có triệu chứng gì gọi là Đỡ cả....Em sốt ruột quá mới chở lên lại Bác Sĩ Khen trên đường Yersin để khám. Và tại đây nó mới thực sự làm em Tức Bác sĩ Khen nói Con Gái em bị Thủng Nhĩ, Viêm Tai Giữa, Nhiễm trùng tai....KQ khám tối ngày 4/6 tại phòng khám BS Khen...Nội soi: Ống tai nề, nhiều mủ, màng nhĩ thủngHình phiá trên là tai phải bị thương (Nhìn thấy cả vết rách), hình dưới là tai trái binh thườngEm nghe BS nói mà em rất shock, cả đêm em éo ngủ được.... Bạn em có đứa còn bảo em lên xúc thằng BS đó @@ Nhưng xúc nó thì tai con em có khỏi được không.Giờ em phải sắp xếp công việc, khăn gói đưa cháu nó vào Sài Gòn xem thế nào, chữa trị cho cháu nó cái đã.Các bác đừng bao giờ bất cẩn như em, để con trẻ phải chịu khổ...Thiệt tình.VK HOSPIAL ---- đúng là VÃI K.... mà