Tôi là thành viên cũng được hơn hai năm kể từ ngày li hôn, nhưng chủ yếu là tàu ngầm ,của mục tâm sự wtt này. . Đọc để chiêm nghiệm và cũng tìm sự đồng cảm từ những thân phận phụ nữ sau li hôn vì tổn thương, bế tắc với hôn nhân.


Sau li hôn một năm, trong lần lang thang ở diễn đàn nọ tôi quen một nik mà không nhớ cụ thể là gì. Chỉ biết là khi nói chuyện tôi kể lể ai oán về cuộc hôn nhân thì người ta phán cho một câu : cứ buồn thêm nữa đi. Cũng cảm thấy bực mình vì không an ủi đã chớ còn thêm dầu vào lửa. Sau đó người này xin nik yahoo và chat. Thời gian cả tháng chỉ hỏi thăm vài điều đơn giản qua lại, và cũng rất nhiều lần xin số điện thoại nhưng tôi không cho. Người ta để lại số điện thoại thì tôi xóa, và không nhớ vì không có ý liên lạc, và vì nhìn số như số khuyến mãi. Và cuối cùng vì sự chân thành nào đó ở lời đề nghị của người ta nên tôi đã để lại số điện thoại.


Từ đó đến nay, người này đã liên lạc với tôi rất nhiều hầu như hằng ngày hầu như chúng tôi nói điện thoại từ 2-3 tiếng/ngày, tôi chỉ nghe mà không gọi. Hoặc tôi gọi thì người ta tắt máy gọi lại.Tôi là người nói chủ yếu vì tôi có nhu cầu được nói sau những đau thương của cuộc hôn nhân để lại. Nhưng trong suốt một năm đấy người này luôn để lại những dấu hỏi lớn.


Vì vậy tôi mong rằng khi lên diễn đàn này, ai có người quen với những đặc điểm như thế này thì lên tiếng giúp tôi một số thông tin cần thiết ( tôi sẽ pm sau).


Các thông tin về người này:


Sinh năm 1972


Học trung cấp và đi dạy cấp 1 từ năm 16 tuổi.


Khoảng 20-23 tuổi Đảng.


Đã từng là hiệu trưởng trường cấp 1 ở một huyện của Thanh Hóa.


Nhà ở Thanh Hóa


Có học về tâm lý học ( hình như bậc tiến sỹ),dạng như đã từng tư vấn cho nhiều người rồi.


Đã chuyển ra Hà Nội công tác tại một trung tâm nghiên cứu phát triển miền núi gì đấy, phó phòng và phụ trách mảng tiểu học. Nói chung làm về dự án. Hiện tại vẫn đi làm dự án ở các tỉnh Tây Bắc.


Có khoe xe Camry 3.5 Q


Ăn nói hoạt bát


Kỹ tính, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch bóng


Dễ tâm sự, bắt chuyện, . Có khả năng chia sẻ bất cứ lĩnh vực nào.


Có vẻ như người đàn ông rất biết chăm sóc gia đình.


Chú thích: chưa gặp người này bao giờ vì khoảng cách địa lý nhưng nói chuyện đã nhiều. Khoảng 2-3 tiếng/ngày suốt từ thứ 2- thứ 5 trong một năm liên tục. Vì trong các câu chuyện có nhiều điểm khả nghi (dù người này khẳng định chưa từng có gia đình) nên mong anh chị em nào có người quen như thế này thì cho biết thông tin giúp để:


Thứ nhất: bản thân không muốn (dù là vô tình) phạm vào một gia đình nào đấy, để rồi lại thêm một người phụ nữ khổ và những đứa trẻ trong hôn nhân bất hạnh.


Thứ hai: tránh để bản thân mình không bị lừa dối.


Dù sao vẫn hi vọng mình không bị lừa.


Cảm ơn các bạn rất nhiều.