Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai? Sai rồi, phụ nữ đẹp nhất khi tự tin tỏa sáng theo cách của riêng mình bằng việc luôn mặc đẹp dù làm công việc gì và ở đâu. Như chị gái bán trà đá vỉa hè ở Hà Nội đang gây sốt cõi mạng những ngày qua, mỗi ngày đi bán nước của chị là những bộ váy áo khác nhau. Bộ sưu tập kiểu này nhiều đến nỗi mà chị chủ thường nói đùa với khách "ngày mặc 7 bộ không hết".

Những ngày qua, mạng xã hội đang phấn khích khi đi qua con phố Phương Mai (Hà Nội) và trông thấy mỹ nhân ngồi... bán trà đá ở vỉa hè. Mỹ nhân này sở hữu làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, khuôn trăng phúc hậu cùng với phong cách ăn mặc cực cá tính với những hình xăm vô cùng "chất".  Ai nhìn vào cũng phải dành rất nhiều lời khen ngợi về ngoại hình chỉn chu của chị gái này và gọi đùa rằng chị là chủ quán trà đá "cá tính nhất Hà Nội".

hình ảnh

hình ảnh

Chân dung "tỷ tỷ" bán trà đá ở Hà Nội đang khiến cõi mạng "điêu đứng" những ngày qua đây. Theo như tìm hiểu, chị gái này là Nguyễn Ngọc Ly (39 tuổi, quê Phú Thọ). Quán trà đá của chị Ly nằm dưới gầm cầu thang một khu tập thể đối diện cổng Bệnh viện Lão khoa Trung ương (phố Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội). Có thể thấy dù là kinh doanh hàng nước vỉa hè và trực tiếp ngồi làm từng cốc nước nhưng cô chủ quán vẫn đầu tư quần áo chẳng khác gì các minh tinh Thượng Hải.

hình ảnh

hình ảnh

Ai nhìn vào cũng phải dành rất nhiều lời khen ngợi về ngoại hình chỉn chu của chị Ly. Đặc biệt mỗi ngày chị đều thay đổi một outfit, kiểu dáng thì na ná nhau nhưng màu sắc là hoàn toàn khác, chưa từng thấy trùng set đồ nào. Từ mái tóc tém cá tính đến phong cách trang điểm đậm, những chiếc váy xẻ tà cao của chị chủ quán đều toát lên khí chất sang chảnh và cuốn hút.

hình ảnh

Được biết thêm thì sở thích ăn mặc này của chị Ly được bắt nguồn từ ngày còn bé, khi chị được xem phim nước ngoài, thấy nhiều phụ nữ mặc nên đâm ra thích. Chị có chia sẻ rằng: “Không ai quy định bán trà đá là phải luộm thuộm hay cố tỏ ra mình khổ để người khác phải thương. Ngày nào tôi cũng mặc những bộ như thế này bán nước, nếu cần một ngày tôi thay 7 bộ vẫn đủ". Hơn nữa, những bộ đồ chị Ly mặc là đồ cũ nên có giá rất rẻ, có nhiều bộ chỉ 10.000 – 30.000 đồng. Có những bộ chị săn được với giá 0 đồng mà còn tem mác hẳn hỏi. Như bộ đen cầu kỳ chị đang mặc trên người dưới đây giá đắt nhất cũng chỉ 70.000 đồng.

hình ảnh

hình ảnh

Có thể nói chính nhờ phong cách ăn mặc “đẹp mọi lúc, mọi nơi” mà quán nước của chị Ly có lượng khách ổn định, nhiều khách quen và thân thiết. Bên cạnh những lời khen dành cho những bộ đồ mà chị Ly mặc mỗi ngày thì vẫn có không ít người khi thấy chị ăn mặc yểu điệu đã buông lời khó nghe, thậm chí còn “cà khịa” ngay tại quán. Hoặc cũng có người bày tỏ quan điểm rằng chị Ly ăn mặc rất hợp mốt và bắt mắt nhưng không phù hợp với hoàn cảnh. Các thiết kế váy ôm xẻ tà như thế sẽ gây bất tiện trong việc ngồi pha chế, họ cho rằng chị chỉ nên diện chúng khi đi tiệc hoặc dạo phố thì sẽ hợp lý hơn.

hình ảnh

hình ảnh

Tuổi tác ngày một tăng là quy luật và chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Tuy nhiên, đó không phải là cái cớ để chị em buông thả phong cách. Ăn mặc tươm tất ngoài mục đích làm đẹp cho bản thân, tạo ấn tượng tốt trong mắt người nhìn thì còn thể hiện sự tôn trọng với người đối diện. Hy vọng, từ hình ảnh chị chủ quán trà đá Hà Nội mặc đẹp trên đây sẽ là nguồn cảm phải luôn mặc đẹp dù bạn làm nghề gì và ở đâu đối với những chị em đang loay hoay tìm lại sự trẻ trung cũng như phong cách ăn mặc phù hợp với độ tuổi của mình.