Chào cả nhà.! Mình tên Châu hiện tại đang sống và làm việc tại Nhật . Mình đang mang bầu được 18 tuần rồi, hôm nay mình muốn kể cho các Mẹ nghe về quá trình khám thai cũng như chăm sóc bà Mẹ sau sinh nha.!
Ở Nhật , khi biết mình có thai ( có nghĩa là có tim thai ) thì mình sẽ được cấp sổ khám thai miễn phí , sổ khám trẻ sơ sinh chích ngừa miễn phí luôn các Mẹ ah.! Riêng phần đi sinh thì mình không được chọn hình thức sinh thường hoặc sinh mổ như Việt Nam mà là Bác sĩ sẽ khuyến khích sinh tự nhiên.! Khi nào không được mới mổ.! Mà bên Nhật thì Bác sĩ , y tá họ chăm mình chu đáo lắm , lần đầu tiên mình đi khám thai đó.! Vào trong phòng mình và bác sĩ đc che màn không ai thấy ai , sau đó mình cởi đồ ngồi lên cái ghế kiểu tự động ấy... Từ từ bên trong y tá họ điều chỉnh nút cho ghế hạ từ từ đưa vào trong cho Bác sĩ khám , bên ngoài mình và Ax coi trên màn hình và Bác sĩ giải thích cho mình hiểu.! Rất lịch sự mình cũng không phải ngại ngùng mắc cở gì hết.! Tâm sự nhiêu đó trước đã..! Lần sau mình sẽ tâm sự tiếp về dinh dưỡng nha.!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
ăn đủ 3 bữa nên dù ăn ít mà 4 tháng đã lên 6,5kg rồi
mình cũng ko uống 1 giọt...
cảm ơn lời chia sẻ của bạn.mình cũng đang uông sữa này. DHA thì tháng 6 trở đi mới bổ sung ah bạn.
đây là bột mè đen ban dùng ah, mình thấy có cả hạnh nhân.
ở nhật đúng là khác nhỉ. môi trường, con người thân thiện, tận tình, nghe mà...