Em còn trẻ và sống độc thân. Em sống ở nước ngoài đã gần 1 năm nhưng khả năng ngoại ngữ khá kém. Em gặp người đó trong 1 buổi party. Ban đầu em cũng không để ý vì có 2-3 người bạn bắt chuyện với em. Trong đó có 1 anh chàng có những cử chỉ như kiểu tán tỉnh, nhưng có phần hơi thái quá. Vì anh ta cũng là bạn của người bạn đi cùng với em, nên em đã lịch sự từ chối và đi ra chỗ khác ngồi. Lúc đó em mới để ý người đó(người mà em thầm thích ý) đứng ở 1 góc, không biết sao như kiểu bị thôi miên ấy em cứ nhìn theo người đó từ lúc người đó trò chuyện với mấy anh bạn cho đến khi đứng 1 mình. Em không biết là người đó có nhìn mình hay không vì ánh đèn nhập nhòe khiến em không nhìn rõ đôi mắt người ấy. Rồi người ấy ra sân đứng, một lúc sau em cũng đi theo ra. Vì không biết phải làm thế nào nên em đưa tay ra và bảo người bạn đi cùng rằng:' cho tôi xem tay bạn có lạnh như tay tôi không nào' sau đó cũng câu như vậy với người đó. Anh ấy ngạc nhiên và đưa tay ra, em nắm lấy tay anh ta và nói :'thấy chưa? tay bạn cũng lạnh như tay tôi vậy.' Người đó không nói gì. Rồi sau đó người đó đi đốt pháo hoa. Mọi người ai cũng vậy nhưng em chỉ đi theo và đốt pháo hoa cùng người đó và thật sự rất vui vẻ. Xong xuôi mọi người cùng ăn uống. Vì lúc ăn em lỡ ăn 1 miếng ớt, mãi vẫn chưa hết cay nên em đã dốc 1 ngụm nước to và phồng miệng ngậm nước. Cúi đầu lắc lư chiếc ghế xem có phải sắp hỏng không. Nhìn lên thì thấy người ấy và người bạn đi cùng em nhìn em cười tủm tỉm và hỏi:' đồ ăn hình như quá cay với bạn' Em đỏ mặt không biết nói gì và chỉ những miếng ớt còn lại trên đĩa.


Trên đường về ngồi trên xe không ai nói gì, em bạo dạn đưa điện thoai của mình cho người đó và hỏi địa chỉ FB,anh ấy kết bạn và vui vẻ cho em xem 1 số tấm ảnh trong FB. Có duy nhất 1 tấm người đó chụp chung với 1 cô gái, rồi người đó vội vàng giải thích đại loại như kiểu không phải người yêu của anh ấy. Trước khi vào nhà, bạn em và người đó dặn dò hãy cẩn thận với anh chàng lúc đầu tán tỉnh em. Em giải thích rằng chỉ là giao tiếp và vì là bạn của bạn em nên em đã lịch sự từ chối.


Ngày hôm sau gặp người đó trên FB nói chuyện 1 lúc vì hết vốn từ nên em gửi 1 số icon dễ thương. Người đó khen những icon đó rất 'cool'. Em nhắn lại rằng: 'tôi nghĩ là bạn rất 'cool' . không phải icon' rồi người đó không reply lại.


Em thật sự rất lo lắng có phải em viết sai hay không? Hay người đó không thích em? Nếu lần sau có dịp gặp lại em phải làm như thế nào để gỡ điểm trong mắt người đó? Em dần mất đi tự tin trong tương lai và thật sự bối rối vô cùng.


Mọi người có thể góp ý giúp em được không? 2 ngày nay em lang thang hỏi 'bác Google' nhưng cũng không giải đáp hết thắc mắc trong lòng. Qua bạn bè em biết anh ấy là 1 người ít nói, cũng không thấy người đó yêu ai, chỉ đi làm rồi thi thoảng hội họp với bạn bè. Suốt ngày chỉ nghĩ đến những gì đã qua và cười tủm tỉm 1 mình.Em thực sự thích người đó mất rồi, nếu không nói quá thì hình như em yêu đơn phương người đó rồi. Em phải làm gì bây giờ?