Hi cả nhà!


E biết đến web đã lâu nhưng chỉ theo dõi chứ chưa thật sự tham gia. Hôm nay e mới đăng kí để có thể được các chị tư vấn và giúp em.


Thật sự trước giờ e cũng rất ít trải lòng mình với bất kì ai, đặc biệt là những chuyện riêng tư...về tình cảm.! Nhưng bây giờ e thật sự khó nghĩ và không biết nên làm gì. Mong các chị có thể cho e lời khuyên chân thành!


E và a yêu nhau gần 3 năm, a đã từng có 1 đời vợ, và cũng có rất nhiều chuyện đau lòng trước kia, a cưới chị vì sai lầm của 2 người, và ly hôn vì không thể tiếp tục sống chung. Chúng e là bạn 1 thời gian dài rồi mới quyết định đến với tình yêu. A rất yêu thương quan tâm em, lo lắng cho e kể cả những chuyện nhỏ nhất, a đưa rước e đi làm về mỗi ngày dù đoạn đường không hề gần, luôn ở bên cạnh giúp đỡ động viên mỗi khi e cần, giúp đỡ gia đình e hết lòng.... Trong mắt bạn bè và người thân thì e thật sự là cô gái hạnh phúc nhất. Yêu nhau gần 3 năm, a vẫn rất tôn trọng e, và luôn muốn giữ gìn cho e đến tận ngày cưới, a nói a muốn thưởng thức 1 đêm tân hôn đúng nghĩa. E thầm biết ơn a vì điều đó!


Nhưng thật sự có nhiều chuyện không như e nghĩ...E vô tình phát hiện a là 1 member pro của 1 trang "web đen" lớn...E thật sự ngỡ ngàng! E biết, e biết có thể điều này đối với người khác là bình thường, là "chuyện nhỏ như con thỏ" nhưng sao e vẫn không thể chấp nhận được.! E nói chuyện với a, giận...khóc...chia tay... a hứa sẽ k vào đó nữa, sẽ k để e buồn nữa...nhưng hình như lời hứa của đàn ông k thể tin được.! Một thời gian sau (7tháng) e check và biết a lại vào, và còn liên hệ với cả "hàng" trên đó.! E thật sự rất buồn và thất vọng!! Nhưng sao e vẫn không thể chấp nhận được! Chẳng lẽ tình cảm của 3 năm liền gắn bó, yêu thương lo lắng a dành cho e, tất cả... bây giờ lại chấm dứt ở đây sao?? Nhưng liệu nếu tiếp tục thì e sẽ phải chấp nhận tiếp sao?? Và nếu cưới a về e phải chịu đựng 1 người đàn ông như vậy sao??


E không biết phải làm gì...Tình cảm e dành cho a vẫn còn, nhưng niềm tin thì đã không còn nữa rồi!!


Cám ơn các anh chị vì đã đọc tâm sự của e. Mong các anh chị có kinh nghiệm hãy cho e lời khuyên hữu ích.


G'day all!