Chào mọi ng!


Đây là bài viết với những lời tâm sự và em muốn đc mọi ng cho e xin lời khuyên ạ( e muốn 1 lời khuyên theo hướng tích cực chứ k pải lời khuyên chia tay ạ )


Ngày 2/2/2013 e quyết định làm ny của a sau hơn 1 năm trời a nhọc công cưa cẩm, nói vậy thôi chứ ny e hiền, lành khô, nhút nhát trong ty lắm ạ. E và a đã từng vượt qua bao sóng gió, khó khăn...


-khi yêu a đc 3 tháng thì e mới biết gia đình e và a có quan hệ họ hàng xa. nói thì rất lằng nhằng và khó hiểu, đại khái là BÀ NỘI của e và MẸ của a là 2 chị em họ. tức cụ em- người sinh ra bà nội và bà ngoại của a là 2 anh em ruột, mẹ anh đi lấy chồng, bà em đi lấy chồng, tất cả đều xuất giá hết, tính ra e là đời thứ 5 còn a là đời 4.... NHƯNG khi bố mẹ anh biết chuyện của 2 đứa, k hề cấm cản gì cả. Mà bố anh còn hay gọi em sang nhà ăn cơm , 2 bác và mọi ng trong gđ rất quý em và e cũng thường xuyên sang nhà a chơi... Cho đến 1 ngày nhà a có dỗ...bố a pảo a gọi e sang ăn cơm, nhưng do bận học nên e k qua đc... nhưng sau hôm đó.nhà a lại CẤM e và a yêu nhau, vì các cô dì chú bác... nhà a nói những điều k tốt về e ( nhà e và nhà a gần nhà nhau chỉ cách khoảng 2km ) và càng khoét sâu vào QUAN HỆ HỌ HÀNG ...e và a rất buồn... a đã cố giải thích với bố mẹ và mọi ng nhưng k ai nghe...và mẹ a nói nếu a k chia tay với e thì mẹ sẽ sang tận nhà e để nói với mẹ e...e và ny mới yêu nhau nên e k muốn mẹ e nghĩ ngợi về chuyện này, 1 mình mẹ nuôi 2 chị em em ăn học là gánh nặng rồi