Chào mọi người!


Em là độc giả mới của wtt. Em chia sẻ câu chuyện của mình rất mong mọi người cho em lời khuyên


Em năm nay 25t, chúng em quen nhau khi còn học đại học. Tính đến thời điểm hiện tại là đã yêu nhau đuợc hơn 4năm. Thế nhưng anh chưa lần nào dẫn em về ra mắt gia đình.


Theo như lời anh kể là gia đình anh k thích em vì em là con gái tỉnh,mai này cưới đi lại vất vả. Hơn nữa gia đình em chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc,em lại là con đầu nên chắc chắn phải lo cho gia đình nhiều nên k chuyên tâm lo cho gia đình chồng. Ba anh ấy còn nói nếu mà 2 đứa quyết tâm cưới thì gd sẽ k hổ trợ gì hết, tự kiếm tiền mà tổ chức đám cưới. Cũng chỉ vì câu nói ấy mà anh lao vào làm việc rất chăm chỉ. Rồi anh vay vốn hùn tiền với bạn mở quán cà phê nhỏ. Do chăm chỉ và đuợc lòng khách hàng nên anh nhanh chóng lấy lại vốn và vay thêm để mở quán thứ 2. A hứa với em khi nào doanh số ổn định sẽ cùng em về quê thăm nhà em. Thế nhưng khi thời điểm đó sắp đến thì anh lại nói là cho anh thêm thời gian vì quán chưa có lời nhìu. A cứ thất hẹn với em hết lần này đến lần khác làm em mất tin tuởng vào anh. Anh luôn nói hãy thông cảm và chờ đợi anh.


Em bi giờ đang rất rối vì k bit phải quyết thế nào. Nếu típ tục liệu rằng có tuơng lai k? Em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh cả nhưng lúc này đây lại thấy quá mơ hồ. Các chị hãy cho em. lời khuyên em nên làm thế nào. Cám ơn mọi người nhiều!