Xin chào các a c e năm nay 21t biết tới web trẻ thơ lâu rồi nhưng đây là lần đầu e đăng bài viết. E sinh ra và lớn lên ở VP năm 18t e bước chân ra ngoài xã hội đi làm xa quê cách 200 km ở tp NB rồi e tình cờ quen 1 a hơn e 8 tuổi làm ngân hàng và nhìn cũng rất đẹp trai. Trong thời gian quen nhau e cũng biết a ấy đã có gđ nhưng ko hiểu sao lúc đó e chỉ nghĩ thôi hãy cứ yêu. Thời gian đầu a ấy rất hay nt va gd ngày khoảng vài chục tin nhắn, cuộc gọi cũng nhiều rồi e bỗng thấy t.y đẹp như mơ. Vì gd cũng gọi là khá giàu có ở tp đó , đi siêu xe , dùng đồ hiệu và nhất là đã lập gd nên a ấy đã in sâu vào trong lòng e. A ấy thuê cho e 1 ngôi nhà , mua cho e 1 chiếc xe SH rồi tiền lúc nào cũng đưa cho e mỗi tháng 10tr rồi có thể 20-30 tr. Nhưng vì ở quê mới lên e cũng đã tiêu k tiếc tay. Tới cuối năm đó a ấy mở cửa hàng quần áo cho e nhưng kinh doanh đc 6 th thì e đóng cửa vì đi lấy hàng rất mệt. Tình yêu của bọn e vẫn rất tốt vk a ấy cũng k hề hay biết. Rồi gần 1 năm sau a ấy vẫn nói rất yêu e và bảo e hãy chờ a ấy thêm 1 thời gian ngắn a ấy làm thêm 1 chút vốn rồi 2 đứa chúng e sẽ đi 1 nơi thật xa để lập nghiệp . A ấy luôn nhắc lại như thế và lên cả chùa thề. Ko lâu sau khi a ấy nghỉ làm ở NH thì ra làm ck Vàng thua lỗ hết hàng hơn chục tỉ rồi vay nợ lung tung xe cộ cũng k còn. Và cũng chung lúc đó Vợ a ấy cũng biết e. C ấy gặp và nc với e rất đoàng hoàng c ấy nói gd nhà c cũng đã giúp a ấy 700tr. Nếu bỏ c a ấy phải trả còn k thì bme c ấy cho. Và khuyên e nên buông tay a ấy. Tuy a ấy ko còn gì ngoài thân xác nhưng thật lòng e đã yêu a ấy . Thương a ấy e khuyên nên quay lại với gd nhưng a ấy đã qùy lậy van xin e trời mưa đêm hôm a ấy cũng vẫn đứng ngoài cửa xin e . A ấy còn hành hạ thân xác mình. E k thể làm gì ngoài ôm lấy a rồi vẫn bên a. Nhưng 1 thời gian sau a đã thay đổi . Dù rằng a ấy và e đều k còn gì nhưng a đã cư xử rất khác với e. Có qua lại nhưng trong chốc lát a lại đi ngay. Gọi điện nhiều lần a cũng k nghe. Rồi 1 lần cãi nhau kịch liệt a ấy nói chán e rồi những lời hứa chỉ là ngày xưa thôi . Vì đã đặt niềm tin quá nhiều vào a e đã nhảy cầu tự vẫn nhưng may đc bác lái đò trên sông đó cứu vớt . Khi biết m ko thể chết e sống cũng như ng vô hồn. Đc khoảng 1 tháng thì a ta lại tới và muốn tiếp tục với e do quá yêu nên e đã đồng ý. Nhưng có thể đã do rạn nứt a ấy như kiểu chỉ cần chuyện ấy và chẳng quan tâm gì tới e. Cứ cãi nhau 1 tháng rồi a ấy lại làm lành . Cứ nhùng nhằng mãi cho tới tháng 9 năm ngoái e biết m có thai a ấy như kiểu lo sợ và nói cho a ấy suy nghĩ nhưng e vẫn muốn sinh con ra. Và a ấy cũng đồng ý nhưng a ấy thật sự chẳng q.tam gì và cũng chưa bjo hỏi xem e đi siêu âm thế nào đc bao nhiêu tuần . Tới tết a ấy đưa e về với gd lúc đó vào mùa đông nên nhà e cũng k biết . A ấy nói hãy chờ a ấy để a ấy làm lại trong khi chia tay nhau vì quá xa e rất suy nghĩ và đau lòng. Khi xa nhau thì mâu thuẫn càng lớn . Cả gần 1 tháng a ấy k liên lạc gì với e . Và đúng mùng 10 tết e nhận đc 1 cuộc từ số dt lạ nói " Mẹ và vợ a đang về nhà e đấy , gd a biết e có thai rồi " e như sắp ngất đi . Khoảng vài tiếng sau thì bỗng có 1 xe ô tô dựng ngay trước cửa e chạy vội sang nhà hàng xóm để nấp . Bà ấy và vợ xuống xe vào thẳng nhà e nói chửi om xòm cả khu chỗ e ở đều biết e cặp kè với ng đàn ông có gd . Mẹ e cũng quá sok đối với chuyện đó. Bà ấy còn doạ sẽ k để yên cho gd e và con e . Sau đó mẹ e đã tuyên bố sau khi sinh con xong e hãy đưa con đi đâu thì đi coi như mẹ e ko có đứa con này sống trong gd mà e như ng thừa nhưng tất cả vì đứa con e đã nhẫn nhịn tất cả để sinh con ra khoẻ mạnh. Vài ngày sau e có điện cho a ấy a ấy nói giờ a chịu thôi sinh xong e hãy cho ai hay bỏ đi và đừng liên lạc với a ta nữa. Gần 3 năm trôi qua nhưng bjo e cũng mới hiểu ng e đã hết lòng yêu thương hy sinh tất cả. Hoá ra a ta đã chỉ nhà cho gd a về nhà e để vũi bỏ trách nhiệm. E ko hiểu sao ko hề biết hận chỉ trách bản thân mình quá ngốc. Giờ e ko còn 1 cái gì ngoài đứa con sắp ra đời này . Còn 10 ngày nữa e sinh rồi nhưng tương lai e quá mịt mù e ko biết m sẽ ra sao. Nhưng trước mắt e mong sẽ sinh đẻ mẹ tròn con vuông. Gieo nhân nào sẽ nhận quả đó đúng k các c? Giờ ko đêm nào e thôi suy nghĩ về a ấy , ko hiểu a ấy cố tình hay vì hoàn cảnh. Nghe tin a ấy giờ vẫn cặp kè nuôi dưỡng các cô gái trẻ mà giọt máu a ta thì ko đc 1 lời hỏi thăm hay trợ cấp gọi là bố thí. Giờ e nên làm sao hả a chị , e có nên sống tiếp hay k? Thật lòng e vẫn rất yêu a ấy.