chào các chị.


Tôi năm nay 24 tuổi, hiện đang làm kế toán tại 1 công ty nhỏ. cuộc sống cũng tạm gọi là ổn nếu như không có ngày đó.


Năm tôi 20 tuổi gặp và yêu anh mối tình đầu của tôi, thật trớ trêu người đó lừa dối tôi, anh đã có gia đình và 1 con trai. Nhưng ngoài miệng vẫn nói yêu tôi. không chấp nhận được sự thật tôi quyết định chia tay mặc dù rất đau khổ.


Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất thì lại gặp người yêu tôi hiện tại. Chúng tôi nói chuyện rất là hợp, anh chia sẻ với tôi mọi chuyện, tôi thực sự mong muốn sẽ có mối quan hệ lâu dài. Tôi đã mơ tới 1 gia đình. Nhưng ông trời cũng thật biết trêu người, một lần nữa tôi gặp phải người đàn ông đã có gia đình. Anh thú nhận với tôi, cuôc sống gia đình anh cũng không vui vẻ, vợ anh coi thường anh, cuộc sống gia đình không có hạnh phúc và nói rằng vẫn yêu tôi nhưng không thể bỏ 2 đứa con của anh, nếu tôi chấp nhận thì sẽ cưới tôi làm vợ, anh sẽ có trách nhiệm với cả 2 người là tôi và vợ hiện tại của anh.


Tôi yêu anh và không muốn xa anh, nhưng sau khi biết sự thật thì tình cảm của tôi có lẽ không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn không muốn rời xa anh. Trong thời gian này tôi lại gặp 1 người đàn ông trẻ tuổi thương tôi, đây cũng là lý do khiến tôi đang tự dằn vặt suy nghĩ. Nếu tôi đến với người yêu tôi thì tôi biết mình sẽ phải chịu nhiều áp lực có thể sẽ khổ tâm rất nhiều. Còn nếu từ bỏ anh đến với người đàn ông trẻ tuổi kia thì có lẽ tương lai sẽ tươi sáng hơn. Tôi không thể tự đưa ra quyết định.[-(