Xin chào các bạn trong diễn đàn, mình biết webtretho đã lâu nhưng chưa bao giờ đăng câu hỏi nhưng hôm nay có một chuyện làm mình khó hiểu nên mong các bạn giúp!
Trước đây, mình từng thích một người cũng được 3 năm và có lẽ người ấy cũng biết. Sau đó, mình vào đại học và mất liên lạc với người ấy cũng khoảng 5 năm. Vào đầu năm nay, tình cờ mình tìm lại được địa chỉ liên lạc và địa chỉ nick của người đó. Với ý định chỉ add thử vì mình không ngờ người ấy vẫn sử dụng níck này sau 8 năm rùi. Và người ấy cũng nhận ra mình và chúng mình tiếp tục giữ mối liên lạc khoảng gần 3 tháng nay. Hôm 8-3 mình chỉ chúc mừng và người ấy có hỏi mình có đi đâu chơi không hay đi với cơ quan- không hiểu người ấy muốn hỏi để làm gì nữa? Mình không rãnh lắm nên chỉ gọi điện cho người đó vào tối thứ 7 để trò chuyện - Cũng không nhiều bình thường chỉ khoảng 1 tiếng hơn thui. Nhưng tự nhiên hôm trước, người ấy hỏi mình một câu làm mình bối rối " Chúng mình quen nhau như thế nào vậy? ". Mình buồn thật, vì mình không ngờ chuyện vậy mà người ấy không nhớ nữa? Bây giờ mình đang suy nghĩ không biết nên rút lui để coi như chưa từng quen và tập trung sự nghiệp hay không? Và mình cũng không biết cô ấy đã có bạn trai hay chưa vì cô ấy rất xinh và nhiều người đeo đuổi trong khi đó hiện h mình mới vừa tốt nghiệp kỹ sư tại BK thui. Vẫn cảm thấy thất vọng vì mình còn trắng tay và chưa làm nên trò trống gì cả? Mong các bạn tư vấn mình nên làm jì đây....?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1