Cần 1 lời khuyên!


Mình viết hơi dài vì k biết nên nói từ đâu cả!


Mình và A đều là sinh viên của 1 trường đại học top 1, mình đang chờ bằng, A thì ra trường gần 2 năm rồi. Bọn mình quen nhau khi mình vừa vào trường, còn A là 1 trưởng nhóm trong chi hội 5-12, còn mình thì là 1 thành viên trong nhóm, ấn tượng của mình về A khá tốt (vui vẻ, hòa đồng, luôn nghĩ cho người khác, vui tính). Khi đó mình yêu P (cũng là 1 thành viên trong nhóm). Là 1 người cực kỳ gia trưởng, mình thì đã yêu ai yêu hết lòng. Thời gian mình yêu P, mình luôn cố gắng làm P vui, nhưng cái mình nhận đk là gần như hôm nào cũng khóc sưng mắt (1 tuần có đến hơn 6 ngày mình khóc sưng mắt rồi). Khoảng thời gian đó, A luôn ở bên quan tâm mình (khi đó mình vẫn chỉ nghĩ do mình đi hoạt động nhiều nên A thân mình hơn mấy đứa kia thui).


Ngay sau khi chia tay P, mình nhận lời đến với A ngay (A tỏ tình với mình trước 1 ngày), đúng như “yêu 1 người để quên 1 người”. Mình với A yêu nhau đến thời điểm hiện tại là đk 2 năm 11 tháng 2 ngày(kể từ ngày mình nhận lời yêu A). 2 năm 11 tháng 2 ngày, vui có, buồn có, đau có, hạnh phúc nhiều. A cái gì cũng tốt (vì tốt quá nên đôi khi cũng là lý do tụi mình cãi nhau), nhưng mà lại nhà quá nghèo, k có quan hệ (toàn chơi kiểu bạn bè cho vui), k có chí (chỉ biết cố gắng), hay nản, hay ngại (sau khi ra khỏi hội máu, cảm giác như các kỹ năng sống giảm đi đáng kể). Mình đặt ra chỉ tiêu để A phấn đấu để cưới mình nhưng mà cái chỉ tiêu đó ngày càng giảm (vì mình nghĩ “lấy gà theo gà, lấy chó theo chó”, k cần giàu có, khá giả; chỉ cần đủ sống, hạnh phúc là được). Giờ A đã vào SG tìm việc, vì SG là “miền đất hứa”. 2 đứa cũng nghĩ là xa nhau khoảng 3 năm thôi, mỗi năm chỉ gặp đk 1 lần vụng trộm vào dịp tết (vì mình bị bố mẹ cấm yêu A). A cũng nhiều lần muốn buông tay mình vì sợ mình sau này khổ, nh A k làm được vì A quá yêu mình, và mình cũng đã quyết trừ khi k yêu nữa, còn yêu thì vẫn còn nắm…


Khoảng 3 tháng này, mình quen Đ. Trước giờ từ khi có người yêu, những ai có ý với mình mình đều tìm cách đẩy ra xa từ đầu. Nhưng vì Đ là bạn thân của người thân mình nên mình cứ nhập nhằng… Đến giờ thì mình đã yêu Đ luôn rồi. Tình cảm dành cho A tuy có những lúc bớt (chắc còn 20%), nhưng cũng có những lúc lại rất đong đầy như hồi trước (cực yêu). Tình cảm dành cho Đ thì cũng ngày càng nhiều (tuy còn thua xa cái mà mình gọi là cực yêu ấy).


Ngoại hình: A 8đ, Đ 5đ (cái này bạn mình cũng đồng ý)


Tính tình: Cả 2 đều tốt tính, A hiền hơn Đ


Khi điên lên: A thì luôn tự làm đau mình, còn Đ thì kiếm cách giải tỏa bằng đi lang thang hay tiêu tiền (nếu có ai lỡ dại mà đụng vào thì no đòn)


Vì mình: Cả 2 đều vì mình mà làm mọi việc, đều chiều mình hết lòng, yêu mình hơn cả bản thân họ, luôn muốn mình được vui


Môn đăng hộ đối: Gia đình Đ thì môn đăng hộ đối hơn nhiều, còn GĐ A quá nghèo, lại ở xã, khác tỉnh.


Điểm chán: A thì luôn nghĩ mình k làm được gì và k có gì cả (sự nghiệp, học hành, …), còn Đ thì luôn nghĩ mình là người k may trong chuyện tình cảm (luôn đến sau, và dù được chọn thì người yêu vẫn quay lại với người cũ)


Tình yêu: Mình là người yêu đầu tiên của A, còn Đ thì mình là người yêu thứ 2 (yêu chơi thì nhiều nên mình k tính)


Tuổi: Mình sn 92, A sn 90, Đ sn 89


Ở bên Đ mình cảm thấy mình k sợ điều gì và sợ ai cả. Còn A thì lại đem đến cho mình cảm giác bình yên nhất.


Đã đến lúc mình phải quyết định. Nếu chọn Đ mình sợ người mình yêu thật sự là A, còn Đ chỉ là do ở gần nên có điều kiện chăm sóc mình hơn, dần thành 1 thói quen. Còn nếu chọn A mình sợ mình đã hết yêu A mà người mình yêu lại là Đ.


Với A mình k chỉ có tình cảm mà còn kỉ niệm và bao nhiêu điều khác nữa...


Nếu được mình muốn được ở bên cả 2, để được quan tâm và có thể quan tâm họ. Nhưng điều này chắc chắn k thể xảy ra.


Trước giờ mình luôn làm việc theo con tim, nhưng giờ con tim mình đang rất mông lung…


Mong mọi người góp ý giúp mình với! Cảm ơn nhiều!