Xin chào mọi người trong diễn đàn, em mới tham gia cách đây vài tuần thôi, em cũng hay lên đọc những dòng tâm sự của mọi người trên đây. Hôm nay tới phiên em có tâm sự mong mọi người cho em lời khuyên với.
.. Em cũng không muốn kể lể gì, nhưng giữ cảm xúc 1 mình gặm nhấm thiệt tình là em cảm thấy rất khó chịu, không biết nói cho ai để có thể giải bày tâm sự vì em không có nhiều bạn, hay nói đúng hơn là không ai đủ tin tưởng để em có thể nói hết những gì em nghĩ. Nói với mẹ thì ôi thôi, em chỉ có nước cho 1 trận khói lữa tơi bời, vì ít khi 2 mẹ con tâm sự với nhau lắm, đặc biệt là chuyện tình cảm. Thôi thì hôm nay ngồi làm "Anh hùng bàn phím" mà văng ra hết những si nghĩ trong lòng vậy.
Số là , lúc trước cách đây 2 năm ( tức 2012) em có yêu 1 người con trai, người đó lớn hơn em 3 tuổi( em sn 94 và người đó 91 ạ). Tụi em yêu nhau gần được 1 năm rưỡi, vì yêu thương nên em đã đặt niềm tin và cũng "quan hệ" rồi, nhưng do anh ấy học xa và do chán nản nên tụi em đã chia tay. Và sau hơn 1 năm chia tay đó ,cảm xúc với người yêu cũ cũng nhạt dần rồi, không còn yêu đương gì nữa. Nhưng điều em muốn nói ở đây là em đang thầm yêu 1 người mới, mà người mới đó lại là người em họ của người yêu cũ. Em chỉ vô tình biết khi nghe ảnh nói. Bây giờ em phải làm sao đây?
Em cũng cảm nhận rằng người đó hiện tại cũng có tình cảm với em, cũng yêu em. Nhưng chỉ là chưa ai dám nói ra thôi. Người đó tên H.
Em và H thực ra đã biết nhau khá lâu rồi, biết lâu hơn trước khi em gặp "người yêu cũ", em và H rất thân với nhau, có thể nói là tâm đồng ý hợp, cũng thích nhau nhưng vì một số lý do học hành nên 2 đứa không liên lạc thường xuyên nữa. Rồi H có ng iu, em cũng thấy H có ng iu nên em cũng không muốn làm phiền nên cũng tìm cho mình 1 người khác - đó là anh "N.Y cũ" này.
Nói vậy không phải là em lăng nhăn đâu ạ, vì trong khi em yêu "người yêu cũ" em không còn liên lạc gì cho H hết, coi như mất tích, chỉ đến khi biết em chia tay thì anh H này mới gọi điện thoại và nhắn tin lại cho em. Và rồi 2 đứa vô tình học chung khóa học Pha chế với nhau nên tụi em mới thân nhau hơn, anh ấy luôn quan tâm mỗi khi em buồn, thế nên cảm xúc lúc trước quay lại coi như là yêu nhau 2 lần.
Nhưng khổ nỗi em đang yêu người là em họ của người yêu cũ, giờ em phải làm sao bây giờ, có phải em nên từ bỏ không ạ, nhưng lâu lắm rồi cảm xúc yêu thương trái tim lại đập lên vì 1 ai đó đâu phải dễ. Chẳng lẽ yêu 1 người lại có tội sao?, bản thân em hiện giờ đang nghĩ rằng dù có là anh em họ đi chăng nữa nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng, có cách đối xử với nhau riêng mà, vả lại trong khi "người iu cũ" iu em, người ấy không dám giới thiệu cho ai biết hết , cứ âm thầm lặng lẽ, lúc muôn đi thì đi, về thì về , có khi em nhắn tin đến 3-4 lần mà cũng không thèm trả lời cho em nữa, đến cả khi yêu nhau 1 năm mà đi chơi chung với nhau có 2 lần, đa số là dắt em vào nhà nghỉ. Mà không biết sao những lúc đó em lại đồng ý, chắc là tại yêu nên mới làm vậy. Cho quan hệ cũng chia tay, mà không cho cũng chia tay", em đã trao thứ quý giá nhất cho anh ấy nhưng anh ấy lại không biết điều, anh ấy không trân trọng em thì hãy để người mới làm việc đó.
Em buồn lắm. Nhiều khi cứ si nghĩ mãi, em chỉ mới có 20 tuổi thôi nhưng chuyện tình cảm của em nó lại éo le và phức tạp đến như vậy. Phải chi lúc trước em không bồng bột, không trao thân cho người yêu cũ thì lúc này em không đau khổ như thế này. Nhưng nếu từ bỏ anh H này, thì chắc em không thể yêu ai được nữa đâu mọi người ạ, cảm xúc đâu phải lần 1 lần 2 là có được đâu.Mọi người cho em lời khuyên với ạ. Cảm ơn mọi người nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hù đâu. Chú rất thích bộ môn pháp luật, ngày xưa học 4 lần, lần nào cô giáo cũng kể thế mà:D. Giờ sáng nào...