e 27 tuổi ( âm) người sắp cưới cũng bằng tuổi,còn người em thích thì kém em 2 tuổi.tình hình kinh tế hiện nay của e cũng có thể coi là khá,, em đã có nhà và oto riêng ( tự mua không nhờ cha mẹ ) em tự đứng ra mở công ty riêng và có doanh thu ổn định ở mức cao ( so với nhiều người ở việt nam )


em có tình yêu thời đại học khá là đẹp nhưng đến lúc đi làm thì cảm thấy tình cảm xuống dần, e với người ấy gắn bó với nhau 7 năm, đã xác định cuối năm cưới, )nhưng khoảng tháng 3 thì e lại quen 1 người con gái khác và có tình cảm với người ta, người ấy cũng có tc với em, bây giờ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới đã định rồi mà e chưa biết phải tính sao, tất cả người trong cuộc đều biết hết mọi chuyện rồi, người sắp cưới vẫn muốn tiếp tục, nhưng e cũng nói là e chưa thể quên được người kia,mọi chuyện cứ rối tung lên, người mới thì muốn e dứt khoát hẳn với người cũ thì mới tiếp tục với em. tc của e dành cho người mới còn khá nhiều, e rất khó để quên người ta, trong khi người sắp cưới e lại cảm thấy rất có lỗi, cả nhà cho e 1 lời khuyên với, e xin cảm ơn


người sắp cưới học cùng lớp đại học với em, bằng tuổi, đang làm ở cơ quan nhà nước, mức lương cũng khá ( tầm 7-8 tr)


còn người mới thì đang làm bên ngoài, làm chứng khoán, e cũng chưa biết nhiều về gia cảnh hay quá khứ của người mới


cả 2 đều là con gái quê thanh hóa, còn e thì ở hà nội


với người sắp cưới thì e và 2 gia đình đã từng gặp nhau 1 lần hồi đầu năm rồi ạ