Em là một ng con trai mới lớn phát triển bình thường, chỉ có một điều không bình thường là bị mắc chứng "xâu hàng", em rất muốn và thích thú khi vạch "hàng" cho con gái xem. Em biết việc đó là rất xấu nhưng e chưa dừng lại đc. Ở đâu toàn các chị đã có gia đình nên em mạnh dạn xin các chị những lời khuyên để em có thể chữa được cái tật xấu xa đó và em cũng nghe ý kiến suy nghĩ của các chị nếu ai đã từng nhìn thấy chuyện này? Em hy vọng các chị sẽ giúp đỡ em để em trở lại là 1 con ng bình thường. Cảm ơn các chị nhiều lắm.
Vô tình vào topic này thôi, nhưng em cười lăn với comment của miskhanhha đây ...:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: Thú thật với cả nhà, xem qua thì cũng đáng khen cho gió núi...
Vô tình vào topic này thôi, nhưng em cười lăn với comment của miskhanhha đây ...:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: Thú thật với cả nhà, xem qua thì cũng đáng khen cho gió núi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chị nói khích thế mà nó ko comment thì 2pic này ko phải thật đâu! Nghe giọng thì nó là nữ như chị em mình....
Em chết cười với chị!!!!!!!!!!!!!
Chị misskhanhha đanh đá thật đấy
Thú thật với cả nhà, xem qua thì cũng đáng khen cho gió núi...
Theo mình thì bạn nên gặp bs về giới tính và hãy...
bác...
Cảm ơn các chị,
Khi làm chuyện đó em...
tớ mà gặp trường hợp thế chắc là khinh tới già