có điều này tôi rất mong các anh các chị hãy cùng chia sẻ và cho tôi lời khuyên thực sự.Tôi không biết mọi người nghĩ sao về chuyện quan hệ trước hôn nhân. Có người thì cho rằng đó là chuyện bình thường, có người thì cho rằng điều đó là không đc sau này sẽ rất khó lấy đc người biết tôn trọng mình thật sự.Nhưng chính bản thân mình đã rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.Khi mới chia tay ny cũ, mình đã rất lo sợ không biết liệu mình còn có thể tìm đc n` khác yêu và chấp nhận mọi quá khứ của mình, cùng mình xây dựng 1 gia đình hạnh phúc hay không?thậm chí mình còn có ý định sông buông thả không còn 1 chút niềm tin nào o ty cả.Nhưng cũng thật may mắn là mình đã có những n` bạn tốt ở bên động viên và giúp mình vượt qua mọi chuyện.Đến giờ cũng đã đc gần 2 năm kể từ khi mọi chuyện khủng khiếp đó xảy ra, mình cũng đi làm và quen đc nhiều bạn mới hơn. Nhưng mình vẫn luôn cảm thấy khó có thể thoát khỏi cái ám ảnh của quá khứ-đó là việc mình đã không còn cái quý giá nhất của đời người con gái. hiện tại mình vẫn chưa yêu n` nào cả, nhưng mình sợ sẽ có 1 ngày mình yêu 1 n` khác nhưng chỉ quá khứ mà không dám đối diện với tình cảm của chính mình hay n` đó dành cho mình. Những ai đã trải qua chuyện giống như mình xin hãy cho mình lời khuyên thực sự.cảm ơn mọi người rất nhiều
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1