Ta hay giận, hay dỗi. Đụng tý là ta giận người. Nhưng cũng chỉ vì ta muốn người để ý đến ta hơn.


Ta giận người, ta hay nói đừng liên lạc với ta nữa, nhưng ta chỉ nói thế thôi, có bao giờ ta làm


thật đâu. Người giận vì ta làm thế nhiều quá. Người bảo người mệt mỏi rồi, người muốn dừng lại.


Ừ ta xin lỗi người, người cũng nhắn tin lại xin lỗi ta. Ta với người trở lại bthuong.


Người bảo với ta, ta xin lỗi bằng lời thế, ta sẽ quên ngay thôi, fai xin lỗi bằng hành động. Ừ, ta bảo ta chả biết


làm gì để hành động xloi cả, ta chỉ có thể nói thôi. Người bảo ta hãy xloi bằng cách khi nào người ở quê lên, thì ta fai ở


với người 1 đêm. Ta bảo ta ko làm như thế đc, ta hỏi người nhất thiết fai là như thế à. Nhất thiết là cứ fai... như thế


thì mới là xin lỗi chân thành sao???


Người im lặng. Ukm, ta cũng sẽ im lặng. Ta sẽ ko nói với người trước khi người nói với ta. Còn việc ở cạnh người cả đêm


ta không làm được. Ta ko thể làm được điều đó, chắc người cũng hiểu. Ta bảo với người ko làm như thế được, ta ko muốn


để xảy ra chuyện đó.