Xin cách thức tìm hiểu về ng đang tìm hiểu trong 1 mối quan hệ chẳng hiểu
Hu hu, các mẹ xắn tay vào tư vấn giúp em với!
E thấy ông ở ct nói mà nhão hết cả lòng. Bác ý bảo yêu dù là bận đến mấy cũng mong gặp nhau, lúc nào cũng nhớ nhung. Tuần bận lắm cũng cố bới ra ít nhất 3-4 buổi để gặp. Có cơ hội là tới nhà nhau ngồi lì. Hic, chuyện của e thì ngược lại trung bình 3 tuần mới dc 2 buổi. Tối thì thi thoảng nhắn tin gọi điện. 5 tháng rồi mà vẫn ở giai đoạn tìm hiểu. Ko biết nhà ng ta ở đâu, chưa nắm tay, chưa ôm. Suốt ngày bận công việc.
Giờ các mẹ chỉ giúp em cách tìm hiểu là thế nào với ạ. E chẳng biết làm thế nào để biết ng ta đối với m thế nào, tình cảm với m ra sao vì nếu ko thích thì nói 1 câu cho e còn té. Điều tra xem có phải m chỉ là 1 trong số những ứng cử viên hoặc kẻ dự bị số n. Hay chỉ đơn giản là đàn ông trên 30 bận rộn nó phải thế? Hic hay là mình nhàm chán, tẻ nhạt? Nói chung cái gì cũng được nhưng hãy giúp e cách thức nào đó để hiểu hơn về mối qh này. Em xin các mẹ đấy! Hic hic,
Tủi thân ơi là tủi thân, ngày 20/10, sáng ra, a xin lỗi ct có việc ..... 3-4 hôm nữa m gặp nhau nhé! Chúc e....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình nghĩ đôi khi con gái chủ động nói ra tâm sự may ra đàn ông họ vì vô...
Hồi ấy mình quen 1 người. Cũng không biết phải đặt tên cho mối quan hệ ấy là gì....