Em hiện đang có một tâm sự rối bời mà chưa biết giải quyết theo cách nào, em bế tắc quá, các mẹ là những người ngoài cuộc, có thể có nhiều ý kiến sáng suốt hơn em, nên em mạo muội nhờ diễn đàn làm nơi trút bầu tâm sự, mong các mẹ giúp em nha.
Em đang có em bé đến nay tuần thứ 9 rồi, em bị lỡ chứ chưa có chuẩn bị tinh thần gì cho sự có mặt của bé cả. Xét về khả năng kinh tế, em có thể nuôi bé, nhưng lại có một vấn đề khác là như thế này: anh bạn trai em là người nước ngoài, anh ấy sẽ chuyển đến Malaysia làm việc vào nửa năm tới, em hiện đang có business ở bên này, vả lại em cũng kg muốn ra nước ngoài sinh sống, mà anh bạn trai của em muốn giữ con, nhưng kg muốn làm đám cưới, anh ấy nói sẽ cưới trong trường hợp kg còn cách nào khác, nếu em sống 1 mình thì đâu có sao, nhưng em còn có gia đình, họ hàng, họ kg chấp nhận được chuyện em có baby mà kg có cưới xin. Em kg biết tính thế nào, em cũng một lần phá thai cách đây 2 năm, nên lần này em băn khoăn quá, em yêu bé nhưng lại lo cho tương lai của bé. Xin các mẹ cho em một lời khuyên, em nên làm gì bây giờ?