Xin các anh chị cho em lời khuyên và kinh nghiệm !!!!
Em xin chào các anh chị !
Em năm nay 19t , còn anh ấy 27t ..em dự định học xong sẽ cưới nhưng anh thì bảo muốn để em được đi làm một thời gian để có thể bộc lộ được tính cách , bản chất khi va vấp với cuộc sống...... Em và anh ấy khác nhau nhiều lắm , tính em còn trẻ con lãng mạng , còn anh ấy thì già dặn và có phần lạnh lùng. Dù được sinh ra trong 1 gia đình rất khá giả và có điều kiện tốt ( anh ấy là dân sài gòn , nhà ở quận 1 lại là con trai duy nhất , có 1 người chị gái khá lớn tuổi chưa cưới chồng ) . Bản thân anh làm việc ở ngân hàng , và em nhận thấy , cũng như mọi người nhận xét , anh là 1 người có ý thức và trách nhiệm trong công việc. Em và anh yêu nhau mới hơn 3 tháng , ngày đầu yêu nhau anh thường hay nói '' thương em '' , '' nhớ em '' ...anh nói muốn dùng hành động để em cảm nhận được tình yêu cũa anh , chứ anh không thích nói những lời yêu thương hoa mỹ được...quen anh , em thật sự hạnh phúc và cảm thấy mình may mắn vì dù lớn nhưng anh luôn có gắng kiềm chế khi ở bên cạnh em , em và anh cũng đã trao đổi về quan điểm tình dục trước hôn nhân .....ban ngày làm việc ở cơ quan , tối về nếu không hẹn hò với em thì anh ở nhà chơi game Ngoạ Long , đọc truyện tranh hoặc đi ăn với gia đình.....anh không thích nhậu nhẹt ( chĩ trừ khi có dịp vui , hoặc buộc phải đi với sếp )....anh cũng không bao giờ keo kiệt với em , ngược lại anh dẫn em đi ăn những món ngon quán sang ( em là dân tỉnh lên tp học ) ....cã mẹ và chị anh đều biết em là 1 cô bé 19t dân tỉnh , nhưng không ai cấm đoán hay chê bai gì cã....àh , dù là con trai duy nhất và từ bé đã được mẹ chăm nom rất kỹ nhưng anh rất độc lập , không phụ thuộc vào ai , anh là người có tiếng nói trong gia đình do bản tính anh bướng , đúng là làm , không nghe theo ai cả.....anh là người khá lạnh lùng , nhưng anh vẫn dịu dàng chăm sóc em ....ví dụ như lâu lâu anh nắm tay em hôn , luôn gọi em là pé iu , món gì ngon là anh đều dẫn em đi ăn , dẫn em đi du lịch , đi chơi , chở em về thăm quê....ngày lễ và sinh nhật , anh vẫn mua hoa tặng chị gái ( anh tặng chị những bó hoa rất to và rực rỡ ) , ngày 8.3 anh vẫn nhắn tin chúc mừng mẹ và chị gái...anh cũng cư xử rất tốt với chị em , lâu lâu vẫn hỏi thăm và dặn em rũ chị đi ăn chung cho vui....chị em cũng rất quý mến anh..đáp lại tình cảm của anh , em quan tâm và chăm sóc anh chu đáo , nấu nước la hán quả cho anh uống để giúp anh ngủ ngon ( cái này em củng học hỏi từ các mẹ trên webtretho ) hihi.nhưng đôi lúc có những điều khiến em cũng buồn và suy nghĩ , tại sao anh đã biết là em muốn nghe những lời ngọt ngào mà anh vẫn cố chấp không chịu nói cho em vui , đôi lúc nói em chỉ là 1 cô bé còn quá trẻ con mau giận dỗi , quá nhạy cảm , suy nghĩ tiêu cực rồi tự làm khổ bản thân ( đôi lần em và anh cãi nhau và anh nói em mèo nheo , nhõng nhẽo quá và giận ngược lại em ) ....em và anh khác nhau ở 1 vài điều , em không biết diễn tả như thế nào ...nhưng các anh chị đọc đến đây với những kinh nghiệm và sự chín chắn của mình chắc có lẽ đã có vài suy nghĩ nào đó....em mong nhận được sự chia sẽ của các anh chị vì em thật lòng muốn được ở bên anh , nên em muốn có thêm một số lời khuyên về kinh nghiệm , cách ứng xử để có thể chững chạc và hoà hợp với anh hơn...em xin cảm ơn các anh chị nhiều lắm .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mới yêu thì lúc nào chả đẹp, quen vài năm thì thói hư tật xấu, bla, bla....
em đã nghiệm ra được nhiều điều . và trân trọng tình cảm chân thành của anh...
đừng có voi đòi tiên ^^
có nhìu người cũng mong đc như bạn mà k đc áh :D
đôi khi...
nãn thật .....................................
Mặc dù con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, nhưng nói thật những người đàn ông chân thật...