Em và anh ấy quen nhau 3 năm, bọn em đã lên kế hoạch sẽ cưới vào năm sau, còn tính đăng ký vào ngày 10 tháng 10 năm 2010 nữa. Nhưng bây giờ anh ấy muốn chia tay...
Lý do chia tay: Anh ấy đi đâu làm gì em đều muốn phải được biết đi với ai, làm gì, ở đâu? Nhưng anh ấy không muốn như vậy. Em càng muốn biết và càng ghen thì anh ấy càng chọc tức hơn. Như, đi cả đêm không về, tắt điện thoại, v.v...
Trước đây, bọn em cũng từng xa nhau gần 1 năm vì lý do tương tự như vậy.
Anh ấy từng bị khủng hoảng và dính đến Pháp Luật, em đã ở bên cạnh động viên, cũng như vay mượn tiền để giúp anh vượt qua giai đoạn đó. Và anh cảm nhận được tình yêu của em, sau đó chúng em quay lại với nhau. Tiếp theo là giai đoạn rơi vào một khoảng nợ nần chồng chất. Ba Mẹ em đã cho mượn tiền, rồi cũng vượt qua. Sau đó, chúng em tiếp tục được Ba Mẹ giúp đỡ để cùng nhau mở công ty tại nhà Ba Mẹ em. Và cả 2 dồn rất nhiều tâm huyết vào cty. Bây giờ, nếu chúng em chia tay và anh ấy nghỉ việc cty thì vị trí của anh ấy sẽ bị bỏ trống và sẽ là một tổn thất khá lớn cho cty có lẻ một mình em sẽ làm cty đi xuống. Còn nếu đã chia tay mà anh ấy vẫn ở lại cty thì em cảm thấy sao khó vượt qua được quá!
Bây giờ em đang cảm thấy rất buồn vì đã quen có anh ở bên cạnh, quen đi đâu cũng có anh chở, quen điện thoại hết pin có anh sạc, quen laptop bị virus có anh cài lại, quen mạng ko vào được có anh sửa, quen tất cả mọi thứ đều có anh…
Em cảm thấy bơ vơ, không biết cuộc sống ngày mai sẽ như thế nào, sẽ giải thích với ba mẹ, bạn bè và người thân ra sao… Cả cuộc đời con gái. Sao cảm thấy bơ vơ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Đã 1 tháng trôi qua, em quyết định im lặng....
- Nhà chủ top và chủ top can thiệp quá sâu vào cuộc sống của anh ta
- Chủ top cũng như...
1 tuần nữa. Cố chịu đựng thêm 1 tuần nữa ... cho trọn đạo nghĩa tình. 1 tuần nữa thôi... Tôi nhé!
Sáng nay chủ nhật, dĩ nhiên là anh không đến cty như những ngày chủ nhật khác kể từ hôm em và anh hục hặc.
Em...
Tối nay anh gọi điện thoại đề nghị em một vấn đề, nội dung dịch theo ngôn ngữ của em là: "Chúng ta chia tay nhau,...
Ui... cố gắng gượng được một chút ... cố nói cứng được 1 chút à bạn...
thứ 1 chị đã kiểm soát anh quá chặc.cái...
CÂU NÀY CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH:Laughing:
Mấy ngày không vào... không ngờ mình được nhiều người chia sẻ quá... mà chia sẻ rất tận tình và quan tâm đến mình. Mình cảm động...