Em buồn quá! Hôm nay em vừa chia tay ny,anh ấy nói tạm thời chia tay 1 thời gian để anh ấy tĩnh tâm. Bọn em chia tay không phải vì đã hết yêu nhau,chúng em vẫn còn yêu nhưng bị gia đình anh ấy cấm vì em không được ưa nhìn. Em không xấu đến mức ma chê quỷ hơn,nhưng trời hok cho em được cái dáng bên ngoài,em cáo 1m50 mà nặng tận 47 kg,mọi người nhìn em đều khen em có duyên vì có 2 má lúm đồng tiền,đã thế da em lại còn ngăm ngăm.
Em chưa bao giờ quá tự ti về vẻ bề ngoài của mình,nhưng khi anh ấy nói rằng gia đình anh ấy chê em nói a ấy rằng mày đẹp trai ntn sao lại yêu con đấy. Ny em quả thật đẹp trai,cao to......lại kém em 1 tuổi .
em buồn quá,chẳng nhẽ em không có quyền được yêu chỉ vì em không xinh ư?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
ko phải vì ai cả trước hết là vì bản thân mình đi...
Nhưng tớ nói thật..tại sao ta không nên trách ng yêu bạn " quá trẻ, to cao và đẹp mã" nhỉ ? sao cứ...
xấu thì ráng kiếm tiền, đi pttm, đi spa, chăm sóc sắc đẹp,...
Tớ cũng bị nhiều người chê là xấu ( Chủ yếu là con gái chê thôi). Thấy nhiêu...
anyway, như bạn kể thì mình thấy bạn ko...