Vợ chồng mình cưới nhau được 5 tháng rồi, so với hồi mới yêu thì chẳng thay đổi gì mấy.


Chúng mình yêu nhau hơn 4 năm từ ngày yêu đến bây giờ rất ít khi xưng "anh" và "em" ngày mới đầu thì còn nhắc nhau sửa nhưng đến giờ ...chán, gọi kiểu gì cũng đc.


Vợ mình là mối tình thứ 2 của mình, cô ấy rất yêu mình, quan tâm, là người sống đơn giản nhiều lúc hơi hơi Nam tính :cool: chẳng hiểu sao từ ngày chúng mình yêu nhau đến bây giờ càng ngày mình càng ít nói, tâm hồn khô cằn(hay cáu bẳn). Ngày xưa yêu cô bé mối tình đầu mình là người rất lãng mạn, tháng nào cũng tặng hoa (thích như thế, chứ ko phải hình thức) và ngày mới yêu vợ mình thì mình cũng vậy nhưng giờ thì....


Nhiều lúc mình tự hỏi mình có Yêu vợ mình không? tại sao giờ mình lại khô cằn như vậy? đàn ông là người có thiên hướng che chở cho người mình yêu, có lẽ vợ mình hơi Nam tính cho nên ..."triệt" mất cái thiên hướng đó của mình :Sad:.


Cô ấy là người tốt, yêu mình rất nhiều nhưng có điều mình cảm nhận trái tim mình vẫn chưa thực sự YÊU ...buồn thật.