Ghé qua facebook của đám bạn, thân quen có, không quen cũng có...Nhà nhà up ảnh cưới, người người up ảnh cưới, rùm beng hết cả lên, cứ thi nhau cưới vào những tháng cuối năm, lại làm mình đứng ngồi không yên. Ngẫm nghĩ về cái sự đời, thở dài đánh thượt một cái...Ngao ngán, ừ thì người ta cưới đầy rồi đấy, nhiều người cứ bảo mình kén chọn này nọ....chẹp..Mình mà định vị được chồng mình là ai lại chẳng cưới rồi..Nhìn con bạn thân đi lấy chồng, giờ đã là mẹ của một thằng ku kháu khỉnh, bụ bẫm...Cũng ước mình có một hạnh phúc như thế...Ra trường, đi làm đã bước sang năm thứ 2, với nhịp điệu như thế này có lẽ tình trạng độc thân còn kéo dài....Cuối tuần lại đi bê tráp, không biết lúc mình cưới ai sẽ bê tráp hộ mình nhỉ? Thôi kệ, đến đâu hay đến đó....
chị đừng thở dài ngao ngán như vậy.đừng buông xuôi cuộc sống như vậy.chì cần mạnh mẽ và có quyết định riêng cùa mình chứ.đi tìm anh ý đi.hihi.chúc chị...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhắm anh nào tốt thì post lên người ta hướng dẫn cho cách đánh...
Chị ơi, người chứ phải mớ rau , con cá đâu mà bảo chọn thoải...
Sang nhà chị đi em, dưới chữ kí...
Thế thì em đi trước thời đại xem tổ chức dịch vụ này đi!!!!!!!!!!!
Ở chỗ em hình như chưa phát triển dịch vụ này chị ạh.
Lúc mình cưới đã có...
có công việc là có tiền là một niềm vui rồi đó, còn tình sẽ đến thôi, lúc đó niềm vui nhân đôi
hjc chứ nhiều...
quyết định riêng cùa mình chứ.đi tìm anh ý đi.hihi.chúc chị...