Vì nhu cầu sinh lý mà người yêu mình qhtd với người khác. Có nên tha thứ không?
Các bạn tư vấn cho mình với, mình đang rất hoang mang.
Mình 23t, người yêu mình 27t. Tụi mình quen nhau gần 2 năm rồi. Mới đây mình phát hiện ng yêu mình rất hay chat với nhiều ng cgái qua zalo. Nếu mình ko cầm đt a ấy để kiểm tra thì chắc mình sẽ ko bik dc sự thật kinh khủng này.
Mình có thể là 1 ng nhút nhảt, lạc hậu, nên việc qhệ trc hôn nhân mình thấy rất khó, ko làm dc. Có lẽ chưa đủ thgi cho mình chuẩn bị tâm lý. Ng yêu mình cũng có đề cập nhưng vì mình ko chịu nên a ấy cũng ko ép. Mình thấy a ấy rất tốt với mình và là ng đàng hoàng nên cũng ko nghĩ nhiều vấn đề về nhu cầu sinh lý của a ấy.
Sau khi bik dc những đoạn nói chuyện zalo đó, mình hỏi thì a ấy thừa nhận có qhtd với 2 ng. A ấy nói đối phương cũng bik a ấy có ng yêu rồi, 2ng đến với nhau chỉ là nhu cầu sinh lý. A ấy còn nói vì nhu cầu quá lớn nhưng vì tôn trọng mình nên mới như vậy.
Thú thật là mình ko bik có nên tin những điều đó ko. A ấy nói sau này sẽ cắt đứt hết vs họ, ko làm chuyện gì cho mình buồn nữa. A ấy cũng xóa zalo luôn. Mình rất hoang mang, ko bik phải làm gì. Bik dc sự thật mình rất đau khổ. Các bạn cho mình lời khuyên với.
Nhân đay mình cũng muốn hỏi các bạn nam: cái nhu cầu đó nếu ko dc thỏa mãn là ko dc hay sao vậy? Mình cũng nghĩ cũng có nhìu ng giữ dc cho bgái tới ngày cưới mà cũng ko đi ăn vụng đó thôi, hay do mấy ng đó giữ bí mật siêu quá nên bgái họ ko phát hiện ra?