Đêm, lạnh, có cái máy tính làm bạn, đọc trộm facebook em, 1 thói quen trước khi đi ngủ...



2 năm rồi em nhỉ! Chà, cứ tưởng mới tuần trước mình còn dắt nhau đi chợ đêm, trả giá cái áo bị bà chủ chửi té tát. Cũng lâu rồi em nhỉ, mình không cùng xem 1 bộ phim kinh dị, để có con bé kia nhắm mắt bịt tai rúc vào người anh. À, cũng không lâu nhỉ, khi chúng ta dành cho nhau những lời lẽ nặng nề, để rồi bất thình lình trống trải, bất ngờ cuộc sống này nó vô vị, ...



Bao lâu rồi em nhỉ?



Anh không biết! Anh đã không đếm thời gian sau những chuyến rong ruổi 1 mình qua những khu phố quen mà mình từng lang thang. Sáng sớm thức dậy anh vẫn còn thói quen chụp lấy điện thoại hỏi em đi làm chưa. Anh vẫn lâu lâu hâm hâm định sẽ qua nhà xin lỗi em cho xong chuyện, để tụi mình lại rong ruổi đi chơi... Anh quên mất mình xa nhau rồi...



Mà... anh có biết giờ em ở chỗ nào đâu chứ. Ghét anh lắm hả? Biến mất không để lại dấu vết. Anh có làm gì đâu. Thì anh sai, anh tầm bậy, anh ngốc, anh khùng,.... Không ghét như vậy chứ, cho anh biết em đang như thế nào thôi, chỉ biết thôi.



Ừ thì anh sẽ lấy vợ, em sẽ lấy chồng, con anh không gọi em là mẹ và con erm không gọi anh là ba. Anh sẽ thương vợ anh như em thương chồng em vậy. Ừ thì rồi cũng già, cũng cơm áo gạo tiền quên béng nhau. Ừ thì sau này có ái hỏi thằng C hay con G là ai cũng mất vài chục giây mới nhớ ra.



Nhưng... mình đang ở hiện tại mà, trái tim mình đang đập những nhịp của thời khắc bây giờ, sao lại phủ nhận những cảm xúc chân thật ấy? Hay em cho rằng nó xấu xí. ừ thì chắc anh xấu. Anh xin lỗi... lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ... mà anh xin lỗi...


Xin lỗi vì vô số tật xấu của anh mà em đã chịu đựng suốt 6 năm trời: anh đa tình, anh trẻ con, anh hung hăng, anh mê muội, anh... bỏ bê em, anh cáu gắt, anh phá của, anh ... làm nhiều chuyện có lỗi...


Mong gặp em lắm em à, mong nói cho em biết là: anh trân trọng những điều chúng ta trải qua, với anh nó tuyệt đẹp, anh tiếc vì kết thúc nhiều màu u ám...



Anh chỉ biết đổ lỗi cho cái thằng con nít trong con người anh. Anh ước 1 lần được cho em thấy rằng anh thay đổi nhiều rồi, sau những cú ngã để đời



Em nè, đừng ghét anh nữa, không yêu anh thì yêu thằng khác, ghét chi cho mệt, càng ghét càng nhớ, tội nghiệp thằng ấy ^^


Em nè, gấp lại kỷ niệm cất giữ 1 góc nào đó đi, 1 góc thật đẹp và bí mật, rồi cho nó vào quên lãng cũng được, chỉ cần đừng vứt đi


Em nè, hãy luôn sống như chính em nhé, anh trân trọng con người đó, anh tin rằng em sẽ có cuộc sống tốt khi giữ được điều này



..............................................


Chút nỗi niềm cùa anh chàng hư hỏng - Cảm ơn ai đó đã đọc