Đây là lần đầu tiên, thật sự trong đời, mình cảm nhận chính xác được từ "yêu".
2 đứa tự sinh tự nuôi, mọi kiến thức đều được bổ xung từ sách báo và mạng (webtretho giúp nhiều lắm nha :D). Vào cái đêm đó mình đã nói lời "yêu" thứ 2 thật sự chân thành với người vợ đã yêu thương, chăm sóc và mang nặng đẻ đau, cùng chịu khổ cực nuôi con với mình :D.
Cưới xong, ngày hôm sau mình mới thông báo về cho gia đình về "cháu của ông bà". Ông bà nào cũng sock, sock lắm, nhưng càng sock lại càng thương, càng yêu. 

Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nghĩa là có tình cảm thì chuyện to xé ra nhỏ,chuyện nhỏ thành k có đấy bạn,có thể bỏ qua...
thôi thôi, không cần ký kiếc gì đâu, em sẽ đưa 2 ng lên làm idol, sang năm...
@ boylovesexygirl1993: thanks e về lời...
sao mà phục vậy @@ có cần xin chứ kí hem :P
Chú sống bản lĩnh đấy chứ, chị phục :D
Bản lĩnh hơn nữa thì cố gắng (cả 2...
Nguyên nhân thực sự của hoàn cảnh hiện tại của anh là gì? Là kinh tế. Nên nhớ trong...