Xin lỗi các bạn, đây ko phải là topic vui vẻ gì, cũng vẫn chỉ là tâm trạng ko vui, cần được xả.
Nghĩ chừng này tuổi đầu rồi, yêu biết bao nhiêu lần thế mà lần này lại vẫn thất bại. Mấy ngày nay vẫn khóc như một đứa trẻ, vẫn tự thấy mình ngu. Mà các chàng của mình giỏi thật, họ ko làm cho mình cảm thấy ghét họ, mình toàn thấy họ là người tốt và mình cứ nghe theo mà lặng lẽ ra đi thôi. Và mỗi lần như thế lòng tự trọng lại tổn thương vô cùng.
Lại cố hết mình trong công đoạn loại bỏ một người.
Bước 1: Xóa tất cả tin nhắn từ trước đến nay
Bước 2: xóa số điện thoại
Bước 3: xóa bộ nhớ các cuộc gọi
Bước 4: Xóa mọi ảnh 2 người lưu giữ trong điện thoại
Bước 5: Xóa mọi email và nick chat (may là cái này cả 2 đều rất ít dùng nên ko có nhiều để xóa)
Thế là ko còn đường liên lạc nhé, hôm qua nhớ người ta chết được muốn nhắn tin nhưng xóa hết mọi thứ rồi có muốn cũng ko nhắn được. Giờ đến công đoạn xóa người ta trong đầu mình, công đoạn khó nhất.
Một đứa bạn bỏ con ở nhà với chồng qua an ủi mình, một đứa khác rủ mình đi uống, đứa khác nữa cũng rủ đi uống, cứ đà này chắc mình thành sâu rượu sớm. Nghĩ đến yêu bây giờ ngại thật, cũng sợ đau lắm chứ nhưng mà gặp người mình có cảm tình là cũng ko dừng nổi đâu, cũng lại cắm đầu vào thôi. Có người hàng năm mình mới có thể quên được, hi vọng anh này chỉ tính theo tháng thôi nhé, tính theo năm thì có mà héo người, lấy đâu ra nước mắt nữa.
Kể cũng dở, mình phải quên được người ta mình mới có thể chú ý một người mới, từ trước đến nay vốn thế rồi, chết mất quên anh nhanh lên nào. Lại tiếp tục đi tìm tình yêu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ tớ cũng bảo: Trai còn đầy, không...