Tình yêu nửa vòng trái đất của 1 người xui xẻo nhất quả đất
Reng......Reng........
" Alo. Sao giờ này anh chưa ngủ vậy " .
" Bạn gái cũ của anh mới gọi cho anh".
" Có chuyện gì vậy anh "
" Nó nói người ấy chỉ muốn cặp bồ với nó chứ không muốn cưới nó. Nó nói nó cứ đem người ấy so sánh với anh và mới thấy anh đối xử tốt với nó bao nhiêu. Nó đang rất buồn, anh sợ nó làm chuyện dại dột nên anh hứa sẽ bên nó. Chiều mai anh se đi ăn với nó. Em cho phép chứ. "
" Uhm. Em còn chọn lựa khác sao ".
Anh biết không, tối qua em đã khóc, khóc rất nhiều. Tổng thời gian từ lần đầu mình gặp mặt đến lúc yêu nhau chỉ có vẻn vẹn 1 tháng. Anh ở Mỹ, em ở VN, mình yêu xa được 2 tháng rồi. Còn cô ấy và anh đã ở cạnh nhau và yêu nhau đã 10 năm. Em lấy gì để hy vọng đây.
Anh biết không, mỗi lần nhìn anh uống thuốc trầm cảm để có thể tiếp tục sống là mỗi lần em nuốt nước mắt vào trong. Tất cả cũng chỉ tại cô ấy.
Cô ấy xem anh chỉ như VẬT sở hữu của riêng mình, thích thì vứt đi, muốn thì lấy lại. Còn anh thì cứ ngốc nghếch sống vì cô ấy. Đến lúc anh biết rằng cô ấy lừa dối mình thì lại ngốc nghếch muốn chết.
May cho anh đấy nhé, gặp được em trước khi chết.
Em đã từng trách anh: " Anh muốn chết vậy còn lôi em vào cuộc sống của anh làm gì. "
Anh chỉ trả lời 1 câu đã làm em tình nguyện yêu anh không hối hận. " Vì anh biết trong anh vẫn muốn sống, anh cần 1 lý do để sống."
Anh biết không, chỉ cần câu nói ấy của anh em đã phải hy sinh nhiều thứ để ở bên anh đó.
Giờ đây, mọi người trong họ hàng xem em là một đứa con gái dễ dãi, hám danh lợi. Họ nghĩ em yêu anh vì em muốn đi Mỹ. Họ nói em vì muốn đi Mỹ nên mới quen đã ngủ chung với anh. Họ đang ngồi đếm tháng đếm ngày để chờ xem em có baby không đấy anh ạ. Họ nói anh ở Mỹ nên có chuyện ì anh cũng đâu mất mát gì, em dại dột quá không biết giữ mình. Buồn cười thật anh nhỉ. Mình còn chưa làm gì đi quá giới hạn nữa mà họ nghĩ em có thể có baby được cơ đấy. Chắc hôn nhau thì sẽ có baby đấy. Nếu em dễ dãi vậy thì anh không yêu em đâu anh nhỉ. Mà anh không phải là người đàng hoàn thì em cũng chẳng yêu anh đâu.
Lúc anh trở về Mỹ, đã không ít hơn 1 lần anh gọi về và xin lỗi em, nói anh không thể chịu nỗi nữa, anh có lỗi với em nhưng anh không thể tiếp tục sống và lần nào cũng là vì cô ấy. Em rất buồn khi anh vẫn gặp mặt và nói chuyện với cô ấy, nhưng tất cả nỗi buồn và uất ức em đều phải nuốt vào trong để nói chuyện với anh, khuyên anh. Và anh đã quyết định sống tiếp vì anh. Em, một sinh viên mới ra trường, nhưng lại không thể đi tìm việc làm. Vì em đi làm ai sẽ nói chuyện làm anh vui, để anh có động lực sống đây. Buổi tối em phải gọi anh dậy đi làm. Buổi sáng thì nói chuyện và ngồi xem anh chơi game, coi phim,... để anh luôn có cảm giác em bên cạnh anh. Thời gian còn lại thì em phải học tiếng Anh vì không muốn làm anh lo lắng, anh sợ em không thể hòa đồng nếu sau này theo anh qua đó. Mà anh về VN thì gia đình anh không cho, thêm nữa con chúng mình sẽ sống tốt hơn nếu không ở VN , nên em phải là người hy sinh. Áp lực lắm đấy anh biết không, mọi người đều chỉ trỏ nói em vô dụng, thất nghiệp. Em còn phụ lòng mong mỏi của nhiều người nữa chứ. Bạn của anh em cứ kêu em về, ảnh sẽ giúp em tìm việc chứ em ở Sài Gòn không làm được gì đâu. Ảnh giận rồi đấy ạ, vì anh muốn tốt cho em mà em không nghe nên ảnh bỏ mặc em rồi. Nhưng về quê em làm gì có chỗ nào học tiếng anh tốt, chưa nói đến việc anh hứa nửa năm sẽ về thăm em 1 lần. Chẳng có cơ quan nào cho nghĩ phép 1,2 tháng đâu ạ. nên em quyết định không đi làm mà dành thời gian để học cho anh đấy. Cơ mà cứ ăn bám ba mẹ thế này em cũng ngại lắm anh ạ. Anh bảo để anh lo cho em. Nhưng em biết anh làm gì có tiền cơ chứ, anh còn đang đi học mà.
Mấy đứa bạn biết chuyện cứ trách em thôi anh ạ. Bọn nó la em, sao không cho mình một cơ hội, lỡ anh không trở về thì sao. Em cũng biết mình ngốc nhưng biết làm thế nào bây giờ. Ai biểu em yêu anh cơ chứ.
10h rồi mà anh còn chưa em nữa, chắc anh đi ăn với cô ấy chưa về. Thôi sao cũng được, miễn anh vui là được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Buổi tối Mèo đi chơi với lớp nên có uống 1 tý. Về nhà nhớ Gấu nên...
Hai năm bộ đội, em lờ anh luôn :)
Công nhận ku kia tốt số thật :) Ông trời lấy mất người nó yêu...