Cuối cùng thì anh cũng tìm ra những lời nhắn gửi của em ...
Từ ngày anh đi đến hôm nay thời gian là chưa nhiều, nhưng có quá nhiều biến cố xảy ra , anh cũng không hiểu chuyện là thế nào ,có lẽ chuyện đã qua rồi không thể níu kéo lại được nữa , nhưng có 1 điều em nên biết , anh muốn có quốc tịch là bởi anh nghĩ điều đó sẽ tốt cho em và cho anh , nhưng hóa ra anh đã lầm ...có vẻ là em không cần điều đó..có lẽ anh không đủ tâm lý để hiểu hơn về em .
Em biết đấy, để dẹp cái tôi sang 1 bên là điều không dễ , em cũng như anh đều có những cái tôi to đùng ..như anh nói, cuộc sống nếu nhìn trong góc cạnh này sẽ là mượt mà, êm ái hạnh phúc , nhưng nhìn dước góc cạnh khác lại là gai góc, đau khổ và dĩ nhiên đều được che giấu dưới cái mặt nạ cuộc sống -điều giả dối nhất trong cuộc sống là như vậy .
Nếu anh " là người mua bánh" có lẽ ta sẽ là người hạnh phúc , a.Chịch nói 1 câu : là đàn ông hãy chấp nhận chia xa nhất thời để bền vững sau này , điều đúng sẽ luôn đúng ,mình có thể lừa dối tất cả nhưng chẳng ai lừa dối chính mình được .
Vì câu nói đó mà anh chấp nhận đi , tai sao anh lại không nói cho em biết ?tại sao trong kế hoạch của anh không bao giờ có em ? tại sao và tại sao ?
Anh vừa qua 1 biến cố lớn trong đời , đi đến 1 phương trời xa lắc , và tình yêu của em ..tất cả đều như xấp ngửa 1 bàn tay , có những cái anh nghĩ em chỉ nên biết khi anh đã chắc chắn có 1 kết quả, anh không muốn đưa tất cả đến 1 giới hạn mà nơi đó không có 1 điều chắc chắn nào , anh có thể sai về điểm này,nhưng người đàn ông trong anh lại khuyên anh nên làm như thế.
Đến hôm nay anh có thể chắc chắn với em về điều này , và chỉ cần 1 lời tuyên thệ , chắc chắn anh đã là 1 người khác trên danh nghĩa, nhưng anh vẫn là anh thôi vì anh sẽ về , có thể ngày về của anh cô độc vì chẳng có ai chờ đón, nhưng anh nhất định sẽ về .
Em có vẻ như đã rất dứt khoát...ừ, nếu em có thể chọn được 1 ai đó làm cho em có cảm giác an toàn và hạnh phúc , anh chúc mừng em dù rằng lòng anh chẳng muốn thế , em nhớ nhé, anh chỉ bỏ cuộc đến khi em chính thức có chồng , còn không, bất cứ lúc nào, khi nào , anh cũng sẽ tìm cách để thuyết phục em lại 1 lần nữa .
Hôm nay anh reg 1 cái nick để tâm sự với em trong này , anh hy vọng em rồi cũng sẽ hiểu cho các quyết định của anh .
Lâu lắm mới thấy Hoachi :Smiling: Avatar lúc nào cũng rất đẹp. Chẳng hiểu chuyện lắm. Chỉ nghĩ rằng nếu Hoachi gặp chuyện buồn thì mong hạnh phúc thực sự...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
kết quả đã có nhưng mong đợi thì bằng không :(
“Chẳng một người nào có thể trở thành xa lạ hơn cái người mà ta đã yêu và đã...
Vậy là con thuyền Hoa Chi sau khi bị mất lái đã chuẩn bị thay lái mới. Lái đi...
Có hấy bạn mềnh mới biết mềnh bạc bẻo tới mức nào, cơ mà điều đó làm mềnh hạnh phúc :39:
Tác giả Nga: Ximóclốp
Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có dài lê thê
Em ơi em...
Thơ anh hay quá. Xí hỏi anh đi đánh giặc bao năm vậy?... :Thinking:
Anh chứ ai :D Còn phải hỏi :10::10::10: JK :o
Không, không và không cụ ạ. Làm thằng đàn ông đừng nên nói những câu như vậy.
Em nghe người ta nói, tình yêu nó...
Em vẫn đợi anh đây, Tiền ơi...... :14: