Chào các mem. Mình không biết phải nói gì nữa nhưng mình rất nghiêm túc trong tâm sự và chia sẻ về bảnthaanff mình.


Cuộc sống với mình rất khó khăn, tất nhiên là cả tình yêu. Trước đây và đến tận bây giờ mình chưa từng yêu (trong đó chưa từng có 1 MBBG vì mình rất thích) và rồi tất cả như đều quay lưng lại với mình, công việc cuốn mình đi mất đến bây giờ mình phát hiện ra một điều hết sức khó chấp nhận là mình chỉ thích MBBG. Thiệt là khổ quá. Không biết làm giờ nữa? Các mem có cách hướng dẫn hay có gì hay thì chia sẻ cho mình với.


:Thinking: It's hard to live in this world???? It's harder and harder to find a MBBG???:Rose: