Chào cả nhà, em lại vào xin ý kiến của các anh chị, mặc dù em cũng hỏi trong diễn đàn này suốt rồi :(
Người yêu em bị mọi người chê và bảo không phù hợp vs em. Hai đứa mới yêu được 6 tháng nhưng đều nghiêm túc và xác định lâu dài. Gia đình em tuy chưa gặp mặt nhưng qua thông tin tìm hiểu bên ngoài thì k thích anh, có người làm cùng chỗ anh cũng nói lại với anh rể em rằng: "Sao dì mày lại đi yêu cái thằng A ấy" làm em nghe mà buồn quá. Lý do thì em có thể kể ra đây:
- Hoàn cảnh gia đình: gia đình em giàu có, nề nếp, phong kiến. Gia đình anh bình thường, ba đã mất được 4 năm, ba mẹ trước đây từng ly hôn một lần rồi mới đến với nhau, thành ra 3 anh em nhà anh ấy kiểu như "con anh con tôi con chúng ta"
- Tính cách: em hòa đồng, vui tính, ai cũng yêu quý. Anh ấy lại trầm tính, nghiêm túc. Về cơ bản em với anh ấy chưa nảy sinh vấn đề gì. Nhưng đồng nghiệp nhận xét rằng anh lập dị, không rượu chè, khép kín, ít giao lưu. Bạn bè em gặp anh đều bảo anh hiền, nhưng những lời đến tai bố mẹ, anh chị em thì k tốt đẹp như thế (người yêu em làm cùng cơ quan vs anh rể em)
- Ngoại hình: điều này em không quan trọng, mọi người nhìn vào thì bảo em hơn hẳn anh và hơi khập khiễng
- Trình độ: cái này thì tương đương ạ
Gia đình em đã cấm cản rất nhiều. Em biết đều vì thương và lo lắng cho em. Chị gái và bố em bảo rằng hoàn cảnh phức tạp, k phù hợp vs gia đình, tính cách thì k phải tự nhiên nhiều người chê, rồi thì như em xứng đáng tìm được người hơn thế. Mẹ em chỉ mới biết sơ sơ mà đã đổ bệnh rồi. Anh và em đều yêu nhau lắm, em không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Tiếp tục tìm hiểu anh và chịu đựng sự ngăn cấm, không khí căng thẳng từ gia đình, hay là chia tay vs anh khi thời gian yêu nhau chưa quá lâu để làm vui lòng gia đình??? Mong anh chị cho em lời khuyên :(