Em Vân Uyên,


Tôi thật đau lòng khi thấy chồng mình gây ra lỗi lầm lớn như vậy với hai chị em chúng ta.


Nếu như em yêu chồng tôi chân thành và chồng em cũng yêu em thật dạ, các người thật sự muốn đến với nhau thì tôi đã sẵn sàng rút lui, tôi sẽ ký ly hôn để chồng tôi có thể đến với em, hãy giữ lại đứa bé vì nếu em hủy hoại nó là sẽ tạo nghiệp chướng cho em lẫn cho chồng tôi. Tin tôi đi, em phá thai là tội nghiệt và em sẽ trả giá.


Trong lúc sóng gió cuộc đời nhất, khi tôi đứng bên bờ vực phá sản và cố vùng vẫy để vươn lên là lúc chồng tôi bỏ rơi tôi để đi lang chạ với em. Em nghĩ làm vợ như tôi có sung sướng không? Nhưng tôi đã quyết định rút lui để nhường chỗ cho em, vì tôi không muốn anh ấy tiếp tục tạo ra nghịêp ác, có thể giờ anh ấy chưa tin, nhưng nó sẽ là sự thật mai sau. Tôi cũng chúc mừng cho em, trong khi tôi khao khát có thêm một đứa con mà chẳng có, còn em trời ban tặng em hãy quý nhé.


Còn nếu em và chồng tôi chỉ qua đường và em cố lường gạt chồng tôi để làm nũng, thì em nên xem lại tư cách của em. Em còn danh dự cha mẹ, họ hàng em nên tự biết cách. Con gái ngần ấy tuổi mà em đã phóng túng, cha mẹ em biết chuyện họ đau long nhường nào, đàn ông đầy bệnh tật lây nhiễm thì em sẽ ra sao, em hãy rút kinh nghiệm và làm lại nghiêm khắc, nếu em là cô gái tốt tôi tin em sẽ hạnh phúc về sau, còn em là gái phóng túng xin lỗi tôi không cần phí lời.


Một lần nữa, nếu em muốn danh chánh ngôn thuận làm vợ của chồng tôi, cứ cho tôi biết tôi sẽ sẵn lòng ký đơn cho sớm cho hai người.


Chúc em may mắn.