Tôi viết bài này với tư cách 1 thằng đàn ông, có thể các bà mẹ bỉm sữa nhìn vào đã thấy tôi có vấn đề... Một thằng đàn ông mà mò mẫm vào webtretho nói nhăng nói quậy, thế nhưng tôi mong các bà mẹ hoặc các ông bố lắng nghe tôi nói 1 chút xíu! Thời gian qua tôi đã rất bức xúc 1 chuyện, chuyện chẳng phải ai khác mà chính là chuyện của thằng bạn thân tôi, thằng bạn bằng hữu của tôi phóng khoáng, sởi lởi, galang... Và các bạn biết đấy những thằng đàn ông như vậy thì vô cùng đào hoa và hút gái, đôi khi tôi đánh giá rất cao tài tán đâu đổ đấy của thằng bạn mình! Tôi không biết trải qua bao nhiêu mối tình ấy bao nhiêu cô gái đã phải chịu thiệt thòi, đau khổ hay như thế nào tôi không quan tâm, nhưng mấy tháng gần đây tôi quá bất ngờ trước cách đối xử của thằng bạn mình với cô người yêu khi cô ấy mang bầu, cô gái đó tôi gặp vài lần vì thằng bạn tôi từng đưa đi ăn uống cùng, không phải yêu hàng năm trời nhưng tôi thấy 2 người hẹn hò cũng khá lâu! Tôi không biết quá nhiều vì tôi cũng có gia đình nên cũng ít quan tâm, dạo gần đây mấy người bạn trong nhóm chơi đề cập đến chuyện của nó quá nhiều nên tôi cũng tò mò đi vào tìm hiểu, đương nhiên tôi tìm hiểu theo hướng 1 thằng bạn thân trước, vì mấy người bạn tôi lên án rất dữ dội về hành vi của bạn mình, lúc đó tôi chỉ nói: "làm gì mà thằng ấy nó như thế, tao chơi với nó gần chục năm nay, nó k ác thế đâu, bạn bè mà chúng mày hiểu gì về nhau à?" Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn nghĩ rất nhiều về chuyện này, về nhà tôi kể với vợ, ai ngờ vợ bảo: "bây giờ anh mới hay à? Bạn bè thế đấy, e biết cách đây 3 tháng rồi! Em tưởng anh biết rồi nên k nói, đó cũng là lý do vì sao e k muốn anh đi với anh ấy nhiều!" Tôi giật bắn mình tự hỏi: "bỏ mẹ, đến vợ mình suốt ngày thu lu trong góc bếp mà cũng biết thì chuyện này quả k nhỏ tý nào!" Tôi trực tiếp gặp thằng bạn hỏi: "mày dạo này thế nào? Ổn k? Nghe nói sắp lấy vợ à?"
Nó trả lời: ", ai bảo mày tao sắp lấy vợ?"
Tôi tiếp: " tao biết chuyện mày rồi, thế mày định thế nào?"
Nó: "đm nó gài bẫy tao!"
Tôi: "tao là đàn ông giống mày, đm nếu mày k thích mày có thể cho ra ngoài, gài bẫy thế đ' nào được mày! Mà có phải tình 1 đêm đ' đâu, chúng mày cũng yêu nhau mà"
Nó: "nhưng tao chưa muốn cưới, mà xác định cưới!"
Tôi: " mày thấy tao k? Vợ tao cũng chửa 3th bọn tao mới cưới, mà tao và vợ mới yêu nhau hơn 2 tháng, chửa 1 tháng, quá nhanh, nhưng khi cô ấy báo có thai tao cũng chỉ giật mình và lo sợ vài phút, sau đó tao cũng chẳng đắn đo và nghĩ ngay đến 1 đám cưới đấy thôi, mà đm tao thấy mày đàn ông tý nào, phụ nữ chửa đẻ áp lực gấp vạn lần mình mà mày đối xử với cô ấy như vậy tao thấy mày được!"
Nó: "đm, kệ xác nó, tao còn tương lai!"
Tôi: "ơ, đm thế nó có tương lai à mà mày nói thế?"
Nó: "kệ cmn! Tự đẻ tự nuôi, tao bảo phá nó phá thì kệ bố nó!"
Tôi: " thế mày định giũ bỏ nó thật à? Thế gđ mày biết chưa?"
Nó: "gđ tao biết rồi, thật ra thì mẹ tao với chị tao ghê quá, ép tao nhiều nữa, không thì tao cũng cưới đấy, nhưng chị với mẹ tao cứ bắt nó bỏ!"
Tôi: "nhưng mày là thằng quyết mà, mày làm mày gánh chứ, mà tao nói mày đừng tự ái, mày xem 2 chị nhà mày có chị nào k chửa trước mới cưới đâu mà ép nó như thế! tao nói thật, đợt tao về thông báo với gia đình là người yêu có bầu chưa kịp dứt lời mấy anh chị nhà tao đã đồng thanh: "Chửa thì cưới!" Tao mà bảo k cưới thử xem có mà tao bị cắt tiết chứ chẳng chơi, tao đ' hiểu gia đình mày kiểu gì luôn, mà tao cũng đ' hiểu bản thân mày kiểu đ' gì luôn, nó cũng công việc ổn định chứ đ' phải ăn bám mày, đm vợ tao còn chửa lúc nó là sinh viên kìa!"
Thằng bạn tôi im re rít điếu thuốc, nhưng vẫn bảo: "thôi kệ mẹ cuộc đời! , đời tao đen quá! "
Tôi cũng lặng người không nói gì thêm, giờ thì cô gái ấy sắp đẻ rồi mà thằng bạn mình vẫn đi chơi bời bình thường, gia đình nó cũng dửng dưng đổ lỗi cho cô bé kia và bắt cô ấy chịu đựng 1 mình, thi thoảng còn gọi điện nhắn tin khủng bố cô ấy! Tôi nói thật, qua cách hành xử của thằng bạn mình, của gđ bạn mình tôi thấy, đàn ông bây giờ tệ bạc thật, phụ nữ lên án cũng chẳng sai, nhưng đồng thời cùng là phụ nữ mà mấy chị gái thằng bạn mình cũng thế luôn thì đến là chịu, mà có phải k học hành gì cho cam, toàn làm Nhà nước và đều là ngành cao quý cả! Bây giờ thì đang nằm thở dài đợi vợ đi sang ngoại về sẽ bàn với vợ giúp cô gái ấy đẻ đái sắp tới! Đúng là đời đ' ai ngờ!