E năm nay cũng 24t, trẻ ko trẻ mà già cũng chẳng già. Tự e cảm thấy cuộc sống của e trải qua nhiều thứ quá. Đã từng yêu mê muội một người, say mê tuổi trẻ cũng có. Rồi buồn đau, khổ sở cũng có. Nhưng rồi e tự cho mình là may mắn khi lúc tuyệt vọng nhất về thứ gọi là tình yêu thì e quen a. A thương và chiều chuộng e đến mức nhiều người ghen tỵ. Thậm chí yêu nhau 3 năm rồi mà vẫn như hồi mới quen. Hai đưa cũng tính tới chuyện cưới xin rồi, mơ ước về tương lai nữa. Nhưng dù quen lâu nhưng 2 đứa e tuyệt đối tôn trọng tự do cá nhân, e và a ko bao giờ kiểm tra tài khoản facebook hay đt của nhau. Hôm qua do có việc nên a nhờ e onl bằng facebook a chút, tự dưng máu tò mò nổi lên nên e mò vô coi tn. Hết sức bình thường, e cũng định thôi nhưng thấy lỡ rồi thôi thì kéo xuống tí nữa. E thấy đoạn chat của a với cô bạn họp c3 mà đai loại là:


- Con B người yêu cũ của m dạo này nhìn đc lắm, nó nói nhớ m, kêu t giúp 2 tụi bây quay lại. M có bạn gái chưa?


-T có bạn gái rồi, mà m nói nó là t ko thích. Con đường công danh t đang sáng sủa


- Là sao m?


- Bạn gái t là con sếp t mà m.


Vậy thôi cũng đủ làm e chóng váng, bùn rủn chân tay. E gọi đt cho a thì a nói chỉ là giơn, ko có ý gì. Rồi a làm lơ chuyện đó, nói e suy nghĩ nhiều chi cho mệt. A thương e là đc rồi. E nghe mà ko biết trả lời ntn. E mệt mỏi quá, chấm dứt thì ko đu can đam vì mối quan hệ lâu dài này mọi ngươi đều biết. Mà cứ như bây giờ thì e ko quên đc :((