9 giờ 25 tối 24/12... :83:


Tối Noel ko đi chơi, quyết định ngồi nhà xem P.S.I love you, gặm bánh Oreo :Laughing:... mặt bóng nhẫy lên vì thỏa mãn sự sung sướng của cuộc sống độc thân


Tự nhiên điện thoại rung lên... nhìn vào màn hình thấy hiện số của chàng - con người phũ phàng đã làm mình vật vã lên vật vã xuống 1 tháng trước ( em đã từng đăng 1 bài trên wtt tâm sự đấy ạ)


- "Alo"


- "Em ơi, anh đây"


- "Em tưởng anh ko muốn nói chuyện với em nữa cơ mà"


- " Lâu lắm ko nói chuyện sao lại nói khó nghe thế nhở"


- "Thế gọi em có việc j đấy"


- "Hôm nay Noel đi chơi với anh đi"


- "Thôi muộn rồi anh ah, em ko đi nữa đâu" (thực ra lúc này mình phát điên lên vì vui sướng ý chứ, kiêu với chàng tí, he he :102::102::102::102::102:)


- " Đi xuống gặp anh, anh đưa đi chơi 1 tí rồi về..."


...


Hic, em định từ chối hẳn cơ vì hơi giận và hận chàng. Chàng đã từng làm mình đau khổ, đã từng nói là "dứt khoát không bao giờ quay lại". Em đã từng 11h đêm tìm đến nhà anh ấy để tìm gặp mà anh ấy ko chịu xuống nói chuyện. bảo quên anh đi, anh với em ko hợp nhau ... Rồi lại bảo "Anh với em ko phải là tình yêu thực sự. Mới chỉ thích thôi". Con trai lúc muốn chia tay con gái thật là phũ phàng và nhẫn tâm. Sao mà lúc quay lại thì tỉnh bơ như chưa có chuyện j xảy ra :7:


Lúc xuống gặp, chàng vồ lấy em kiss lấy kiss để, báo hại sáng nay em bị sưng vù cả môi lên anh chị ạ :Silly::Silly::Silly: Thể là quay lại.


Chàng đã cắp đít ra đi nhưng rồi lại cắp đít quay về.Con trai thật là khó hiểu :33:


Anh chị ơi, cơ mà em còn muốn "đì" để kiểm chứng tình cảm của chàng ạ. Anh chị bày cách cho em với. Để em với chàng quay lại với nhau mà càng thêm gắn bó, chứ em sợ " lạ nhau" sau 1 tháng ko gặp lắm, vì trước đó em với chàng mới chỉ yêu nhau 2 tháng thôi.