Là 1 chàng trai 30 tuổi, tôi đang có 1 cuộc sống lầm lủi chỉ biết đến việc đi làm rồi về và sống trong cái việc tự nhốt mình trong căn nhà như giam lỏng mình. Tôi cũng đã từng yêu và từng có 1 cuộc sống hạnh phúc trong tình yêu nhưng rồi cũng buồn khi chia tay tình yêu khi đến trước cửa của hôn nhân. Đã 3 lần những tưởng mình có 1 gia đình của riêng mình thế nhưng mọi thứ điều thất bại. Tôi thấy mình trở nên không còn có thể hy vọng vào cuộc sống riêng cho mình nữa. Tôi sợ sự chia tay và sợ sự giả dối trong tình yêu. Tôi tự nhốt con tim mình và sống 1 cách đơn độc hơn. Tôi sợ gặp lại cảm giác hụt hẩn khi chia tay 1 niềm hạnh phúc của mình. Tôi ước ao mình có thể đến 1 ai đó và có sự chia sẽ trong cuộc sống, tôi ước ao mình tìm lại được sự tự tin trong tình yêu. Tôi vẫn cố tìm ai đó biết lắng nghe và biết sống cho 1 tình yêu cho cả 2 đứa. Cái cảm giác những ngày cuối tuần 24h trong nhà và những ngày lễ tết nằm ở nhà xem ti vi rồi ngủ khiến cho tôi cảm thấy mình trở nên không phải là 1 phần trong cuộc sống.


Tôi đi tìm 1 nữa của mình nơi đâu? Tôi sẽ có được hạnh phúc như mọi người không?


Nhật TRúc!


nhattruc8299@gmail.com