Sơn Tinh :ko hợp tuổi, nói chuyện rất hợp, và bao giờ cũng nhớ những điều mà mình đã nói, cả những chi tiết nhỏ, nhớ được tối t2 mình pải đi tập văn nghệ, nhớ là mấy ngày nay mình đang khó xử với đồng nghiệp. ở bên cạnh thì dắt xe, gọt hoa quả hộ mình.....nhưng hay lờ lớ lơ mình. cho mình leo cây ( 1 vài lần rồi). tình cảm rất khó hiểu. vừa gặp gỡ đưa đón rồi lại lờ lớ lơ ko liên lạc nữa. :-S.
Thủy Tinh: hợp tuổi, ko nói chuyện dài đc, hay quên những điều mình nói. Mình nói là thứ 7 mình đi thi thì thứ 7 nt vẫn hỏi hum nay em có đi làm ko. nhưng nhiệt tình sẵn sàng đưa mình từ hà nội về nhà rồi lại vòng lên (gần 60km) dù lúc đó đã 7h tối.
trong lòng dành tc cho Sơn Tinh. và có lẽ Sơn Tinh ko khó hiểu lắm phải ko mọi người. anh ấy ko có thích mình nữa rồi. mình đang tự lừa dối bản thôi.
mình đã từ chối Thủy Tinh rất nhiều lần rồi. Thủy Tinh cũng đã đi tìm hiểu cô gái khác cuối cùng vẫn quay về thích mình
mình biết khá rõ về quá khứ và hoàn cảnh của Sơn Tinh và Thủy Tinh. Vì 2 người đều là người thân của người thân của mình
Có lẽ mình ko pải là công chúa nên ko thuộc về ST hay TT
nhưng mình muốn đặt câu hỏi là qua biểu hiện của 2 người thì ai là người yêu mình thật lòng (cả hai đã từng nói lời yêu (I love you, I miss you đủ cả ) :Drồi) ? Sơn Tinh hay Thủy Tinh?